Home / Bài Viết / Cuộc chạy trốn bất thành

Cuộc chạy trốn bất thành

Docsachcungcon.com: Tưởng tượng là một trong những nhân tố không thể thiếu đối với người nghệ sĩ, đặc biệt là với người cầm bút. Ở lớp Nghĩ và Viết tại CLB Đọc sách cùng con, các cô giáo luôn mong muốn các bạn nhỏ  trí tưởng tượng trẻ thơ, với những nghĩ suy hồn nhiên, trong sáng nhất nhưng cũng không kém bất ngờ, thú vị có thể tự do bay bổng trên mỗi trang viết. Xin  mời bố mẹ và các bạn cùng bước vào thế giới đồ vật, và lắng nghe “những điều bí mật nho nhỏ” trong bài viết của bạn Phương Linh, lớp Nghĩ và Viết lớp 3.

CUỘC CHẠY TRỐN BẤT THÀNH

Một hôm, khi các bạn học sinh đã tan học, tất cả mọi người đã về hết. Trong căn phòng vắng lặng, Bàn, Thảm và Gương bàn bạc về hôm nay. Gương căng thẳng nói:

– Tớ không thể chịu được học sinh ỏ lớp này. Họ nghĩ tớ là một thứ vô vị.

Gương mới dứt lời thì Bàn lại chen vào nói:

– Tớ mà chả thế. Họ còn vẽ lên mặt tớ nữa. Tớ đã chịu đựng rất lâu rồi đấy!”

Thảm lại hét chen vào lời của Bàn:

– Tớ thì mới được mua, trông còn trẻ trung là thế mà các bạn học sinh lại làm tớ nhăn nhúm như sắp già rồi!

Sau khi thảm nói, cả ba bạn nghĩ một lúc lâu, rồi chợt Gương thốt lên:

– Tớ nghĩ ra rồi hay bọn mình cùng bỏ trốn đi?

Thảm bất ngờ, lúng túng hỏi:

– Nhưng bọn mình sẽ đi đâu?

Bàn nghĩ ra câu trả lời cho Thảm:

– Bọn mình sẽ ra ngoài sọt rác!

Thế rồi cả ba nhất trí reo lên: “Đi thôi”. Nhưng khi đã ra sọt rác, cả ba phát hiện nơi này còn khổ hơn, tệ hơn nữa. Họ đành ngậm ngùi trở về căn phòng…

Nguyễn Ngọc Phương Linh (8 tuổi)

 

imagine

About Hoa Xuan

Scroll To Top