Home / Giới thiệu sách / Dành tặng những trái tim (Đọc “Nín đi con”, Lê Nguyễn Nhật Linh, NXB Trẻ, 2017)

Dành tặng những trái tim (Đọc “Nín đi con”, Lê Nguyễn Nhật Linh, NXB Trẻ, 2017)

Nín đi con.

Đừng khóc!

Vì mẹ vẫn còn, ở đây!

Một lời nói dịu ngọt giúp đứa bé nín khóc ngay sau đó, lời nói trao cho nó sự an toàn, yêu thương và hơi ấm của mẹ.

Mỗi ngày trôi đi là một ngày con khôn lớn. Con sẽ trường thành và xa dần vòng tay mẹ. Sẽ đến lúc con cảm thấy chênh vênh. Con sẽ vấp ngã. Con sẽ yếu lòng. Con sẽ hoang mang. Những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên đôi má. Nhưng liệu rằng, khi đó, con có tìm đến mẹ để khóc òa và lắng nghe mẹ như ngày nào?

Nín đi con” (Lê Nguyễn Nhật Linh, NXB Trẻ, 2017) là món quà mà người mẹ dành tặng con trên con đường khó khăn, là cuốn sách sẽ thay lời muốn nói của mẹ gửi đến con.

Đây là cuốn từ điển đặc biệt, từ điển cảm xúc dành tặng trái tim, chạm đến trái tim. Với mong muốn “phá vỡ khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình”, nhà văn trẻ Nhật Linh khiến chúng ta không thể dừng lại trước những trang nhật kí nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Lối viết rất thực, rất đời nhưng rất sâu lắng, gần gũi.

Mở từng trang của “Nín đi con” (Lê Nguyễn Nhật Linh, NXB Trẻ, 2017), đi từ chữ cái “a” đến “y”, người đọc sẽ khám phá những định nghĩa cảm xúc về những góc cạnh khác nhau trong cuộc sống có ngọt ngào, có đắng cay, có sáng, có tối. Đó là An Nhiên, là Hạnh Phúc, là Niềm Vui,…và cả những điều đối lập với nó: Bi Kịch, Bế Tắc, Chết, …

46165062_1411277632341463_1929494030295498752_n

“An nhiên

Là cảm giác như những khung cửa sổ hiền lành, bên gió và nắng, ngày qua ngày.”

Chênh vênh

Chênh vênh là cảm giác ngồi trên một vòng tròn bị bẻ cong. Cảm giác có thể là tốt hay xấu, tùy vào thái độ đối xử với tâm trạng của con. Nếu muốn người khác đối tốt với mình, trước hết con phải ngừng tệ với bản thân mình khi có chuyện bất ổn, đổ vỡ hay thất bại đã. Chỉ là chênh vênh thôi mà, rồi sớm thăng bằng, chứ có phải đã ngã đâu con”…

( trích “Nín đi con”, Lê Nguyễn Nhật Linh, NXB Trẻ, 2017)

46065730_296180777661169_6557373892199972864_n

Con sẽ không một mình “vì mẹ vẫn còn…ở đây”

Ảnh: CLB Đọc sách cùng con

Cuốn sách là món quà ý nghĩa dành tặng những độc giả tuổi teen và cả những độc giả người lớn. Nó sẽ phá vỡ đi những rào cản thế hệ, giúp chúng ta đến gần nhau, sẵn sàng sẻ chia với nhau hơn, để cùng nhau vượt qua giông bão, khó khăn và biết sống trọn vẹn hơn, biết yêu thương nhiều hơn.

Bùi Hương Liên ( Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top