Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Đọc sách “Anaruk, cậu bé ở Greenland”

Đọc sách “Anaruk, cậu bé ở Greenland”

Sáng thứ 7 hôm nay, ngày 23/8/2014 tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra buổi đọc sách “Anaruk, cậu bé ở Greenland” (tác giả Czeslaw Centkiewicz, NXB Kim Đồng, 2014).Chương trình có sự tham gia của dịch giả Lê Hoàng Duy, bà Thủy Thần – nhà văn Lê Phương Liên và cô Thụy Anh cùng với các bố mẹ,các bạn nhỏ là thành viên của CLB Đọc sách cùng con. 

Thế này đã giống Bắc cực chưa ?

Mở đầu, tất cả bố mẹ và các bạn nhỏ đã cùng tham gia điệu nhảy khởi động “Một ngày của Sọt ” để chúng ta cảm thấy thật thoải mái trước khi tìm hiểu câu chuyện của bạn Anaruk.

Vui nhộn với điệu nhảy “Một ngày của Sọt”

Tiếng violon trầm bổng cùng với hình ảnh tuyết rơi trắng xóa, những căn nhà tuyết…Cô Thụy Anh đưa các nhỏ đến Greenland, vùng đất được nhắc tới trong những câu chữ đầu tiên của cuốn sách. Có rất nhiều thông tin như vậy mà các bạn nhỏ lại có thể nhớ được hết, về diện tích của Greenland, các mùa, nhiệt độ… Chú Hoàng Duy cũng đã giới thiệu với các bạn nhỏ một từ rất đặc biệt, đó là “IGLOO” chính là tên gọi của những căn nhà tuyết đặc trưng của miền đất Bắc cực mà có thể chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều lần qua tivi, sách báo.

Nghệ sĩ violon Quang Duy

Sau khi tiếp tục nhắm mắt, tưởng tượng đến một nơi có đầy băng tuyết, giá rét, nhiệt độ là -50 độ C và lắng nghe đoạn văn tiếp theo miêu tả Greenland thì các gia đình đã tham gia một trò chơi bằng ngôn ngữ cơ thể. Mỗi gia đình đã tự thể hiện làm thế nào để mọi người nhận thấy trời đang rất rét. Có gia đình thì bố mẹ và các bạn nhỏ run cầm cập, có gia đình thì bố mẹ và các bạn ôm nhau để sưởi ấm còn có gia đình thì lấy tay xoa má để cho đỡ lạnh nữa. Chú Hoàng Duy còn làm mẫu động tác thể hiện khi trời rét không thể chịu nổi của những người Eskimo ở Greenland.

Cô Thụy Anh “lạnh quá” nên cần phải mặc áo khoác

Trời lạnh mà ai cũng cười tươi hết cỡ

Chú Lê Hoàng Duy dạy các bạn nhỏ cách chống lạnh của các bạn ở Ba Lan: “Hù hà hù! Mùa đông của ta lạnh quá!”

Với mẫu so sánh “Rét như…hoặc Rét..”, lần lượt các bạn nhỏ đã đưa ra những phương án: rét như ăn kem, rét run cầm cập, rét nổi da gà…Vậy người Eskimo sống như thế nào để không bị chết cóng? Họ đã mặc thật nhiều lớp áo làm từ da những con thú họ săn được vì ở đó quá lạnh. Một trong những con thú được các bạn nhắc đến chính là tuần lộc. Chín bạn nhỏ được mời lên sân khấu để trở thành những chú tuần lộc và diễn tả cách đi của chúng. Một chú tuần lộc đã giành được phần thưởng huy hiệu từ bà Thủy Thần vì đã có dáng đi khá là giống.

Một bầy tuần lộc xuất hiện

Chú tuần lộc này đi rất là đủng đỉnh

Cực kỳ sôi nổi có lẽ phần thi số đếm theo cách của những người ở Greenland. Họ chỉ biết đếm đến 5 trên một bàn tay và nếu muốn nói đến con số 6 thì phải nói là “ngón tay thứ nhất của bàn tay số hai”, mỗi người chỉ có 10 ngón tay và mười ngón chân nên số đếm tối đa chỉ là 20 thôi. Vì vậy nếu muốn nói đến con số lớn hơn thi phải dùng thêm tay chân của người khác, ví dụ như số 38 chẳng hạn thì sẽ phải nói là ngón chân thứ 4 của bàn chân số 2 người thứ 2. Thật sự là không dễ một chút nào nếu muốn nói đến những con số lớn hơn nhiều nữa. Và 3 đội chơi đã thi đấu để tìm ra con số mà cô Thụy Anh nhắc tới.

Đếm bằng tay

Đếm cả bằng chân nữa

Phần thi tiếp theo “đọc diễn cảm” dành cho các mẹ. Mười thí sinh mẹ đã tham gia phần thi này với một tinh thần thi đấu vô cùng hết mình. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về 3 mẹ được lựa chọn: mẹ số 3, mẹ số 8 và mẹ số 9.Trong chương mà các mẹ vừa đọc, một nhân vật mới được nhắc tới chính là một chú gấu trắng có một vệt đen bên sườn. Vệt đen là do vết bồ hóng từ tay của bà lão nuôi gấu từ nhỏ và coi gấu như con của mình.Các bạn nhỏ đã hóa thân thành nhân vật mẹ, lần lượt từng “bà mẹ” đã lên có những lời “nhắc nhở ” gấu, “ấu yếm ” gấu để thể hiện tình yêu thương của mình.

Kết thúc, cuộc thi rung chuông vàng đã diễn ra với rất nhiều bạn nhỏ đã nán lại cho đến cuối chương trình. Các câu hỏi xoay quanh những thông tin được nhắc tới trong cuốn sách. Nhiều câu hỏi không khó vì chỉ cần nhớ lại những thông tin biết được từ đầu buổi đọc sách nhưng có những câu hỏi thì cần phải dùng đến suy luận nữa cơ.Sáu bạn nhỏ đã chiến thắng và rung được chuông vàng. Sáu bạn nhỏ chiến thắng được chui vào lều igloo và khám phá ra điều bí mật, một thùng kho báu có những cuốn sách dành cho các bạn, những người xuất sắc nhất.

Rung được chuông rồi

Khám phá kho báu trong chiếc lều igloo

CLB Đọc sách cùng con xin được gửi lời cảm ơn tới các cô chú NXB Kim Đồng đã dành tặng những phần quà sách cho các bạn nhỏ; cảm ơn các anh chị cộng tác viên của CLB đã tạo ra một chiếc lều igloo thật lớn để các bạn nhỏ có thể chui vừa, một chiếc chuông vàng thật lớn, rất nhiều mũ tuần lộc hay những bông tuyết trắng để các bạn nhỏ viết vài lời nhắn gửi đến Anaruk, những bông tuyết 3D trang trí được làm rất tỉ mẩn, đặc biệt là bức tranh vẽ bìa cuốn sách chứa những lời nhắn gửi đến chú Hoàng Duy; và xin được cảm ơn các cô chú các đơn vị báo chí, truyền hình đã đến tham dự.

Cuối cùng xin được cảm ơn các bố mẹ và các bạn nhỏ đã đến và tham gia với những câu chuyện xoay quanh cậu bé Anaruk. Câu chuyện tiếp theo chúng mình tìm hiểu sẽ như thế nào, các bạn nhỏ hay chờ đón ở những buổi đọc sách tiếp theo của CLB Đọc sách cùng con nhé.

Nhắn gửi đến bạn Anaruk

Gửi lời chúc đến chú Hoàng Duy – dịch giả của cuốn sách ngày hôm nay

Đến giờ xin chữ ký rồi

About admin2

Scroll To Top