Home / Tin Tức / Đuổi Gấu cứu chị Hằng…

Đuổi Gấu cứu chị Hằng…

Ở CLB của chúng mình cũng có những cuộc vui nho nhỏ. Rất nhỏ thôi. 

Ngày thứ 1 có niềm vui được gặp chị Hằng của các em bé hơn 1 tuổi, còn rất “ngơ ngác với cuộc đời này”. Các bé được ngồi thảm bay lên cung Trăng, được trang trí nhà cho chị Hằng và cùng mẹ làm bánh dẻo:

Chị Hằng ơi, em biết ăn ngoan!

Chị Hằng tặng quà cho bé biết đi ngủ đúng giờ

Hạ cánh xuống cung Trăng bằng thảm bay, giờ thì lại được bò rồi

“Mẹ để con nặn bánh hình Trăng cho nhé!”

Đôi khi có thể nặn bánh cả bằng… chân!

Buổi thứ 2 của ngày thứ 1: các bạn lớn hơn một chút (1,5 đến 3 tuổi) đã vui đón chị Hằng, sau đó thì cùng nhau làm bánh dẻo tại Max Space café 64 phố Chùa Láng, HN.

Một vài hình ảnh:

Các bạn bé xíu đang tự hỏi, mình đến đây làm gì?

Mẹ của bạn cũng phân vân…

A… Chị Hằng!

Chị Hằng hỏi chuyện các bé

Bạn Gấu da cam này trả lời rất hăng hái khi còn đeo mặt nạ. Bỏ ra là bạn… không còn là Gấu nữa, nên bạn nghệt

mặt ra!

Con ăn cơm gọn gàng lắm chị Hằng ạ!

Mẹ ơi, mẹ trả lời chị Hằng hộ con nhé!

À thôi, để con tự!

Những thiên thần nhỏ bay đến đậu … lên tường nhà chúng ta!

Lắc trống rất thú vị!

Chữ N (không phải end!) – xếp vào đâu thế nhỉ?

Nhi và Minh Anh bên cạnh con Chằn Tinh đã bị xẻ thịt 🙂

Chị Hằng khen bé ngoan…

Một năm mới được gặp chị Hằng một lần đấy!

Buổi Chủ Nhật tại Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây dành cho các anh chị lớn hơn nữa (4-….. 15 tuổi :D), một nhóm nhỏ tuy ít người mà đã cứu được chị Hằng, đón chị về lại khu rừng chung. Các bạn cũng được nghe ông Phạm Đông Hưng, một nhà thơ thiếu nhi, đọc thơ và tâm sự nữa. Và ông tặng cho mỗi bạn một cuốn sách, trong đó có thơ nói về sự tích Trăng, về con voi, con hổ… và nhiều điều hay khác nữa.

About admin2

Scroll To Top