Home / EcoCamp / EcoCamp 2017 – Tri ân CTV

EcoCamp 2017 – Tri ân CTV

Hành trình EcoCamp 5 năm (2013 – 2017) đánh dấu sự trưởng thành của nhiều lớp trại viên và cả những anh chị cộng tác viên của chương trình. “Trưởng thành cùng EcoCamp – TRI ÂN CỘNG TÁC VIÊN” diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay mang tới thật nhiều cảm xúc.

Một câu chuyện đặc biệt dành tặng các bạn nhỏ đến từ BCH và các anh chị CTV

Trưởng thành cùng EcoCamp, Diệu Hoa – em bé sún răng ngày nào không thể giấu được niềm vui, pha chút ngại ngùng của một cô gái đang ở tuổi mới lớn khi nhìn lại hình ảnh của chính mình như một thước quay chậm từ quá khứ. Bên cạnh đó EcoCamp cũng không thể quên được Quỳnh Hương – người đầu tiên vượt qua nhiều câu hỏi và Rung chuông vàng trong mùa đầu tổ chức chương trình. Hình ảnh của cậu bé hay ngượng ngùng ngày nào nay đã trở thành một chàng trai bản lĩnh, dám chia sẻ suy nghĩ và tích cực trong các hoạt động – Cát Huy Dương không thể không nhắc tới… và còn nhiều bạn, nhiều thuyền viên nữa đang ngày một trưởng thành hơn sau mỗi một mùa hè, sau mỗi một mùa trại EcoCamp.

Những thành viên đã kiên trì gắn bó với con tàu EcoCamp

Những người đồng đội của chúng tôi, những người trẻ tuổi dù chưa lập gia đình nhưng đã thay mặt người thân của mỗi em bé để cùng chia sẻ, cùng chơi, cùng sinh hoạt với các em trong suốt 10 ngày của mỗi đợt trại hè; những người luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ dù khó khăn hay “cỏn con” nhất cũng đã cùng chúng tôi vượt qua nhiều đại dương khác nhau, chinh phục nhiều ngọn sóng và giờ đây chắc hẳn dù họ có ở nơi đâu thì EcoCamp cũng luôn là môt hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ. Bố mẹ của chị Thảo Linh – một CTV nhiệt thành tham gia trại hè không khỏi vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của cô con gái. Cô gái ấy mới ngày nào còn là một học sinh cấp ba, luôn miệng đặt câu hỏi bởi có nhiều lo lắng không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ “bố mẹ trẻ con” hay không giờ đang là một du học sinh xinh đẹp, năng nổ tại một trường ở Úc. Hay anh Trung với biệt danh “ba mâm” đi vào huyền thoại giờ đang là nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc. Anh cũng không quên gửi lời chúc tới Thuyền trưởng, các bạn trại viên và EcoCamp 2017… Còn có rất nhiều những thầy cô giáo, những anh chị cộng tác viên đang công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và cả những đất nước khác nhau dù không về chung vui với sinh nhật 5 tuổi của EcoCamp cũng đã gửi những lời chúc vô cùng tình cảm và chân thành tới chương trình.

Thuyền trưởng Nguyễn Thụy Anh đã gửi tặng những món quà đáng yêu, xinh xắn đến những người đồng hành với EcoCamp – với cô đó là những người đã góp phần lớn tạo nên thành công của trại hè và là niềm tự hào của EcoCamp trong suốt 5 năm đã qua và cả những hành trình còn đang ở phía trước.

Gia đình thay mặt chị Thảo Linh nhận kỷ niệm chương từ Thuyền trưởng Thụy Anh

Xin gửi lời tri ân tới cácvị khách mời, các thầy cô giáo, các anh chị Cộng tác viên đã luôn ủng hộ,đồng hành cùng Ban chỉ huy, Thuyền trưởng EcoCamp và đến với trại hè trong những năm đã qua và chắc chắn là cả những mùa hè sắp tới để chúng tôi hiện thực hóa những ý tưởng là tâm huyết của mình dành cho các bạn nhỏ mỗi dịp năm học kết thúc.

Con tàu EcoCamp sẽ tiếp tục hành trình khám phá của mình để cùng các bạn khai phá những miền đất của hiểu biết, của chia sẻ, của yêu thương, của chân thành và của hòa bình. Và năm 2030 hay một năm nào đó xa hơn nữa, những bạn trại viên lúc này sẽ lại gặp gỡ chúng tôi với một vai trò khác nhưng chúng ta vẫn cười với nhau bằng nụ cười của sự trưởng thành cùng EcoCamp và sát cánh bên nhau nhé. Thuyền trưởng Nguyễn Thụy Anh luôn vững tay lái và nở nụ cười tươi chào đón các cộng sự của mình bước lên con tàu EcoCamp đê vượt sóng, ra khơi :*

Món quà bất ngờ dành cho Thuyền trưởng

About admin2

Scroll To Top