Home / Bài Viết / EcoCamp trong tôi – Dương Hoàng Gia Thụy

EcoCamp trong tôi – Dương Hoàng Gia Thụy

Hello Ecocamp.Tôi tên là Dương Hoàng Gia Thụy. Đội 3 ( Google, anh Tuấn (nickname: Rụng mông!), chị Thùy Phương). Trại hè Ecocamp 2016 đợt 2 SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN đã khép lại, nhưng tôi vẫn rất muốn đi Ecocamp 2017 nữa!. Thật tiếc cho tôi, tôi quyết định đi Ecocamp đợt 3 2016 ( 4/8-13/8/2016) nhưng mùng 2 tháng 8 tôi đã vào Thành phố Hồ Chí Minh chơi cho đến tận 15/8/2016 tôi mới đi về. Tiếc cho mình quá đi thôi !!!

Khi đã về Hà Nội, tôi luôn nhớ tới Ecocamp, nhớ tới mức khi mẹ không chú ý, tôi lén lút mở điện thoại mẹ ra và vào facebook của Ecocamp, và xem đi xem lại Tin tổng hợp Ecocamp 2016 đợt 2 mà không chán. Trong một đêm, tôi mơ thấy, mình đang ở trung tâm thương mại,bỗng nhiên có ba bạn, nét mặt y như chị Diệp, bạn Ngọc, chị Hà Phương đang đứng chờ một ai đó, tôi tiến gần lai và hỏi: Xin lỗi ba bạn, cho mình hỏi bạn một chút, ba bạn một bạn tên là Ngọc Diệp, một bạn là Quỳnh Ngọc và một bạn là Hà Phương đúng không ? Một người hỏi : Ơ, sao bạn biết ? Cả 4 đứa đứng nhìn nhau một hồi, rồi chị Diệp hỏi: Em có nét na ná giống bạn tên là Thụy đi trại hè và ở cùng phòng với chị! Có phải thế không? Tôi vui mừng vì chị ấy đã nhận ra tôi. Tôi reo lên: Đúng rồi. Em tên là Thụy đây ! Cả bốn đứa vui sướng ôm chầm lấy nhau rồi chị Phương nói: À, đúng rồi, đây là một bất ngờ cho em đây! Nói rồi chị Phương dẫn tôi ra một chỗ, toàn người mặc áo xanh có người quay người lại, để lộ logo câu lạc bộ Đọc sách cùng con,có người quay lưng lại, để lộ logo Ecocamp Sống xanh ngày hè – Bốn mùa vui khỏe. Tôi nhận ra Ecocamp 2016 đợt 2! Cô Thụy Anh vui vẻ nói: Chào các con! Vào chỗ của đội mình đi! Và cô Thụy Anh dẫn tất cả “Thủy thủ Eco” đến một công viên nước, tất cả thay quần áo bơi rồi nhảy xuống hồ bơi rất vui vẻ, ai không có quần áo bơi thì… không sao hết! Để nguyên quần áo thường xuống mà tắm! Bỗng tôi cảm thấy có ai đang lặn xuống và chạm vào chân tôi, tôi nhanh chóng rút chân lên và bật tỉnh dậy,hóa ra đang mơ, ước gì chuyện đấy có thật nhỉ!

Với bạn bè, tôi rất khó mà làm quen để kết bạn. Khi vào phòng thì các bạn sẽ nghĩ tôi lủi thủi ngồi chơi một mình ở góc phòng. Nhưng không hề, đầu tiên cùng tôi vào phòng là bạn Nguyễn Quỳnh Ngọc và chị Trần Ngọc Diệp. Và còn một chị nữa tên là Trần Hà Phương nhưng chị ấy ngày thứ hai mới đến.Chỉ trong nháy mắt, tôi đã làm quen và nói chuyện vô cùng dễ dàng dù mấy bạn ấy là nhóm hai. Chị phụ trách phòng là chị Lý Thị Mỹ Linh ( hay còn gọi là Linh Lý vì còn một chị tên là Hoàng Thùy Linh ). May mà chị ấy hỏi các bạn mấy tuổi. Bạn Quỳnh Ngọc thấp quá ! Bằng tuổi tôi, thấp hơn tôi cả một cái đầu! Tí nữa thì gọi là em. Dù đã biết tuổi, nhưng trong trại hè, tôi hay có lúc quen miệng, nói là “Chị của chị năm nay lên lớp 6” . Quỳnh Ngọc giật mình, hỏi: Chị của chị á?.Tôi lấy tay bịt miệng vào: Ừ nhỉ, quên mất. Đáng ra phải nói là “Chị của tớ” chứ nhỉ ? Tôi nói với Ngọc: Nhầm ! Chị của tớ ! Được chưa ?.Ngọc gật đầu : Ừ rồi ! Và còn một chuyện nữa là về chị Hà Phương. Một lần, chị ấy bảo: May mà chị hỏi tuổi. Nếu không chị đã gọi Thụy là bạn rồi đấy ! Ngọc tự nhủ : Trời ạ ! Mình bé đến thế cơ à! Đến nỗi suýt gọi Thụy là bạn à?! Thế có buồn cười không ?Từ đấy, bọn tôi chơi thân với nhau rất vui vẻ. Dù không ở cùng nhóm nhưng các bạn đã để lại rất nhiều ấn tượng cho tôi. Cả chị Linh Lý nữa ! Cả bọn đều có chung suy nghĩ là : Cảm ơn chị Linh Lý đã hay để quên IPHONE ở nhà cho bọn em chơi My Tom nhá ! Từ suy nghĩ ấy mà cả bọn đã kết lai thành một “ Biệt đội nhí nhố” . Thật tuyệt vời !!!!!!!!

Ảnh: Gia Thụy (ngoài cùng bên trái) và các bạn cùng phòng tại EcoCamp 2016 – Sáng tạo không giới hạn (07/2016)

Tôi đặc biệt thích buổi Lễ hội Nước .Hôm ấy chúng tôi được chơi những trò chơi rất thú vị: Ném bóng nước,rồi xuống biển lội, té nước vào nhau. Và đặc biệt, tại tính bất cẩn của anh Tuấn, đút tiền vào trong túi quần rồi cũng xuống biển lội.Một lúc sau, các tờ tiền bắt đầu trôi ra và nổi lềnh bềnh trên mặt nước.Rồi tôi nhặt được tờ 200.000. Nhưng tôi không biết đó là tiền của ai. May cô Liên đứng bên cạnh,tôi giơ tờ tiền ra và nói: Cô ơi, con nhặt được tiền ạ!Vừa lúc đó thì anh Tuấn đút tay vào túi quần rồi tự hỏi: Ơ, tiền đâu rồi?Và tôi giơ tờ tiền, hỏi: Đây đúng không ạ? Anh Tuấn reo lên: A, đúng rồi, 1 lít! Rồi từng người bắt đầu nhặt được tiền cho anh Tuấn, mỗi lần như vậy anh Tuần đều nói : Rồi một lít, cảm ơn!Tuy tôi chẳng hiểu lít cái gì nhưng vì ham tiền nên lập tức reo lên : 100 ECO!!!!!!!!!!!! Rồi anh Tuấn không nói gì-có nghĩa là anh không có đủ, tôi biết ngay mà, anh ấy có đủ đâu, không lao động thì đến….thiên niên kỷ sau cũng chẳng có tiền! Khi về Hà Nội, tôi kể cho ba tôi chuyện ấy rồi ba nói : May mà là tiền nó nổi, chứ anh ấy mà để vàng thì nó chìm! Thế là chịu chết !

Hoạt động tiếp theo là Master Ecochef – màn đọ sức của các đầu bếp Eco! Tôi cũng rất thích hoạt động này, món ăn mà các đầu bếp Eco phải thực hiện đó là món nem cuốn. Đại diện cho nhóm 3 của tôi là chị Hiền Trân và anh Minh Trí A . Khi cả đội thưởng thức, món nem cuốn đó thật là ngon quá! Nhưng đến khi trao giải,đội 1 lại được giải Nhất ! Lạ quá ! Khi về phòng, 4 bọn tôi ra sức coi thường, viện đủ lý do: Đội 1 KHÔNG ĐƯỢC GIẢI NHẤT, TẠI SAO ĐỘI 1 LẠI ĐƯỢC GIẢI NHẤT? Chị Linh Lý cũng cằn nhằn : Đội 1 pha nước chấm mặn chết đi được! Tôi thì nói: Bọn nó bé, cô bênh đấy chứ! Tôi mà là giám khảo, tôi cho bọn nó KHÔNG CÓ GIẢI GÌ HẾT!!!!!!

Đúng rồi, tôi muốn có thật nhiều cơ hội đi Ecocamp, đi tuốt tất cả các đợt mỗi năm ( Nhưng chỉ mong muốn thôi, chắc gì mẹ đã cho!). Rồi lớn lên làm anh chị phụ trách! Được đấy! À…mà thôi,anh chị phụ trách hay phải đi họp đến tận 1 giờ sáng cơ!Làm ban chỉ huy đi! Hay đấy, như cô My ý!Năm nào cũng được đi! Rồi cuối cùng là làm Thuyền trưởng như cô Thụy Anh! Tên tôi cũng như vậy, thiếu mỗi chữ “Anh” thôi! Hay quá đi còn gì !

Cảm ơn Ecocamp! Một trại hè TUYỆT VỜI NHẤT HÀNH TINH NÀY! Bổ ích,lý thú và khó mà quên được !

Ecocamp ơi! Vì bạn mà tôi đã có một mùa hè ý nghĩa, sau trại hè này,tôi còn biết xâu kim,khâu vải và may gối, giúp mẹ nhiều việc hơn và thích đọc nhiều sách hơn!

Và cảm ơn cả cô Thụy Anh, CLB Đọc sách cùng con đã tổ chức ra trại hè này!

LOVE YOU, ECOCAMP!

About admin2

Scroll To Top