Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Giới thiệu bộ Cổ tích mới tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam

Giới thiệu bộ Cổ tích mới tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam

Ngày hội Sách 2016 diễn ra tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam từ ngày 20/4 – 23/4 với nhiều hoạt động như Triển lãm sách “Hội nhập và phát triển”; Thi kể chuyện theo sách; Thi sáng tạo sản phẩm; Thi vẽ tranh theo sách; Giao lưu tác giả, tác phẩm và Giới thiệu sách. Năm nay CLB Đọc sách cùng con tham gia hoạt động giới thiệu bộ truyện Cổ tích mới (Nguyên Hương, NXB Trẻ, 2015) – một trong chuỗi hoạt động của Ngày hội sách. Chương trình với sự tham gia của Nhà thơ Hữu Việt và TSGD Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dẫn dắt, giới thiệu và chủ trì các hoạt động trò chơi, đọc cảm nhận, những cuộc thi nhỏ theo nội dung của bộ truyện.

Khoảng 300 học sinh đến từ các trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, tiểu học Đoàn Thị Điểm, tiểu học Tô Hoàng, tiểu học Nguyễn Du, tiểu học Ngô Thì Nhậm đã có mặt rất sớm và sẵn sàng tham gia chương trình. Chỉ bằng những từ khóa giới thiệu ngắn gọn các nhân vật trong những câu chuyện cổ tích xa xưa của Việt Nam và Thế giới dần hiện ra, các bạn học sinh đã nhanh chóng đoán ra ngay những nhân vật mà cô Thụy Anh muốn nói tới. Nhiều bạn xuất sắc nhận về cho mình những sticker đầu tiên của chương trình với những đáp án chính xác đưa ra sau 2-3 từ gợi ý của cô.

Sau những chia sẻ về vai trò của việc đọc sách nói chung, đặc biệt là truyện cổ tích nói riêng trong đời sống hiện đại của nhà thơ Hữu Việt, cô Thụy Anh đã cùng các bạn đến với khái niệm “truyện cổ tích mới”. Có bạn cho rằng cổ tích mới là truyện sẽ xuất hiện những chiếc ôtô mới và người nông dân cũ; có bạn lại cho rằng truyện cổ tích mới sẽ có những nàng công chúa tóc nhuộm, da nâu… cũng có bạn lại nghĩ những câu chuyện mới sẽ nói về những con người ở thế giới hiện đại… Theo cô Thụy Anh, dù truyện có mới như thế nào thì các bạn cũng nên tìm hiểu những nội dung của câu chuyện cổ tích xa xưa để biết trong cổ tích mới các nhân vật đã thay đổi như thế nào dưới ngòi bút và góc nhìn của thời đại mới. Cũng như Trống cơm – làn điệu dân ca Bắc Bộ truyền thống nhưng đã được làm mới với màn trình diễn Flasmob của anh chị cộng tác viên và các bạn nhỏ. Quả là một điệu nhảy thật sôi động để đón chào những nhân vật “bước ra từ trang sách”.

Lần lượt những câu chuyện, những nhân vật trong bộ Truyện cổ tích mới đã đến với các bạn nhỏ trong chương trình ngày hôm nay theo những cách đặc biệt của riêng mình. Một cô công chúa cầm bút chì vẽ ra những thứ mình cần, nét bút đưa tới đâu là vật đó liền xuất hiện. Không biết các bạn có nhớ đó là chi tiết trong câu truyện cổ nào không? Rồi câu chuyện về chàng trai mải mê ngắm hoa trong lúc bắt cá đã “vớ” được hẳn một… nàng tiên cá, và cả dân làng cũng được đón chào Vua Biển cùng với những cô con gái đáng yêu của Ngài. Nhiều “chàng trai” tham gia trong chương trình tranh nhau rối rít gửi lời cảm ơn tới Vua Biển dù có một chàng đã sợ quá chạy mất dạng trước khi kịp nói câu nào với vị Vua tới từ biển cả. Các bạn nhỏ còn được chia nhóm viết một cái kết khác cho câu chuyện cổ tích mới “Những nàng tiên cá” trích trong cuốn “Gương thần” (Nguyên Hương, NXB Trẻ, 2015). Nhóm nào nhóm nấy tíu tít người kể, người nói, người cầm bút viết nhanh lên trang giấy ý tưởng của mình một cách nhanh chóng. Ban giám khảo của cuộc thi này là Nhà văn Lê Phương Liên và nhà thơ Hữu Việt – cũng chính là hai thành viên trong số thành viên Ban giám khảo giải thưởng Sách Việt Nam 2016 do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức, trong đó bộ Truyện cổ tích mới của nhà văn Nguyên Hương đã đạt giải Vangf. Sau khi thống nhất ý kiến, ban giám khảo quyết định chọn một trong số sáu bài dự thi để trao giải thưởng cao nhất. Giám khảo Hữu Việt đã đọc lại nội dung cái kết được trao giải nhất cho tất cả những khán giả có mặt tại khán phòng nghe. Chỉ với thời gian rất ngắn mà các bạn đã sáng tạo ra những kết thúc thật thú vị! Một vị khách đặc biệt – cô Nguyên Hương, tác giả của bộ Truyện cổ tích mới cũng có mặt trong hội trường và hòa chung không khí của các bạn nhỏ tham gia chương trình ngày hôm nay. Khi biết được điều này, bạn nào cũng hào hứng và muốn làm phóng viên để phỏng vấn nhà văn.

Trong chương trình hôm nay rất nhiều bạn nhỏ đã dành về cho mình nhiều sticker và đổi được những món quà thú vị. Riêng đội trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm vì có nhiều bạn được nhiều sticker nhất và cũng là đội đã góp nhiều công sức với phần thi sáng tạo cái kết của câu chuyện vì vậy Ban tổ chức và Ban giám khảo quyết định trao tặng một phần quà lớn nhất dành cho các bạn! Những bạn nhỏ đến từ các trường còn lại cũng đều rất cố gắng và tham gia rất nhiệt tình. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình Giới thiệu sách tiếp theo!

Trân trọng cảm ơn các cô bác Thư viện Quốc Gia Việt Nam đã tổ chức chương trình và dành tặng các bạn nhỏ những món quà đầy ý nghĩa. Trân trọng cảm ơn nhà văn Lê Phương Liên, nhà thơ Hữu Việt, nhà văn Nguyên Hương đã đồng hành cùng các bạn nhỏ và mang đến những thông điệp tuyệt vời qua những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình. Trân trọng cảm ơn NXB Trẻ cho các độc giả đến với những cuốn sách thật đẹp, thật hay. Xin cảm ơn các thầy cô và các bạn nhỏ đã nhiệt tình tham gia chương trình. Đặc biệt cảm ơn các bạn cộng tác viên của CLB Đọc sách cùng con đã dày công chuẩn bị những trang phục và đạo cụ để phục vụ tốt nhất cho chương trình.

Bài viết: Trà My – Ảnh: Phạm Hằng, Lê Vũ

About DuongMy

Scroll To Top