Home / Giới thiệu sách / Gelsomino ở xứ sở nói dối (Gianni Rodari, NXB Kim Đồng, 2016)

Gelsomino ở xứ sở nói dối (Gianni Rodari, NXB Kim Đồng, 2016)

Khi vừa cất tiếng khóc chào đời, Gelsomino đã sở hữu một chất giọng vô cùng đặc biệt dù người cậu có phần còn hơi nhỏ con so với bạn bè đồng trang lứa.

Giọng nói của cậu có thể thay thế cho tiếng còi tầm của nhà máy, làm vỡ chiếc bảng đen, cửa kính trong ngày đầu mới đi học, làm thay đổi cục diện một trận đấu bóng và vô vàn những điều khác trong cuộc sống của cậu.

Chu du đến vùng đất nói dối, vô vàn điều bất ngờ khiến Gelsomino không khỏi bối rối. Ở đây, chó được gọi là mèo, mèo thì sủa gâu gâu. Ở đây, nếu bạn muốn mua bánh mì mà nói “tôi muốn mua bánh mì” thì người bán hàng sẽ đưa cho bạn một thứ không phải là bánh mì. Ở đây, người ta không gọi pho mát là pho mát mà gọi nó bằng một thứ không dùng để ăn….v.v.

Tất cả những điều kỳ lạ cay đắng ấy do đâu mà xảy đến? Liệu cuối cùng thì người dân ở xứ sở nói dối có nói thật? Giọng nam cao khủng khiếp của Gelsomino có giúp gì được cho hành trình tìm lại sự thật của vùng đất này? Hãy theo dấu chân “Gelsomino ở xứ sở nói dối” (Gianni Rodari, NXB Kim Đồng, 2016) để tìm ra đáp án cho những gì mình băn khoăn nhé!

Bài và ảnh: Hiếu Nguyễn (Thành viên CLB Đọc sách cùng con)

About admin

Scroll To Top