Home / Giới thiệu sách / Hạnh phúc từ những điều giản đơn quanh ta (đọc “Ngọn lửa đêm ba mươi”, Thùy Dương, NXB Kim Đồng, 2016)

Hạnh phúc từ những điều giản đơn quanh ta (đọc “Ngọn lửa đêm ba mươi”, Thùy Dương, NXB Kim Đồng, 2016)

Ngọn lửa đêm ba mươi” là 18 truyện ngắn kể về những vật vô tri, vô giác rất đỗi bình thường nhưng đã được nhà văn “nhân hoá” thành nhân vật có tính cách, có số phận rất đỗi sinh động. Đó là hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc, chân lý, niềm vui, lẽ sống của Hoa Hồng, Chổi quét nhà, Cành củi, Chuồn chuồn, Hơi nước, Thỏ trắng, Gương con…v.v.

Có một câu hỏi mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng hoặc tự vấn hoặc hỏi người khác: “Hạnh phúc là gì?”. Mỗi người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc của mình, tôi cũng thế, bạn cũng vậy.

“Đó là niềm hạnh phúc tràn ngập trong em – mà chính em cũng không nhận rõ – mỗi khi em đem lại hạnh phúc cho người khác. Và trong giấc ngủ say, Hoa Hồng thấy thấp thoáng các nàng tiên Hạnh phúc của dòng nước mát, của vườn cây xanh, của cánh chim giữa bầu trời, của ong, của hoa… vây quanh bên em nhảy múa” (trang 23).

Mỗi mẩu chuyện trong “Ngọn lửa đêm ba mươi” giúp ta hiểu rằng: Hạnh phúc không ở đâu xa, nó đến từ chính những điều nhỏ bé quanh ta, được gom góp, giữ gìn và chia sẻ với người khác.

Nhà văn viết tập truyện ngắn này là món quà cho các bạn nhỏ, giúp trẻ biết rung cảm với thế giới xung quanh, mọi đồ vật đều có thể trở thành bạn bè thân thiết. Với bố mẹ, cuốn sách giúp ta nhân ra mình đã từng và trong mình vẫn còn một bé con hồn nhiên ngày nào.

Nguyễn Minh Hiếu (CTV, CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top