Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Kiến Vàng và hành trình đi tìm Xứ Biếu Không

Kiến Vàng và hành trình đi tìm Xứ Biếu Không

Các bạn đã từng nghe đến cái tên “Xứ Biếu Không” bao giờ chưa? Vậy mà một người bạn lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, “láng coóng” lại đang cố công đi tìm cái xứ sở ấy, bởi theo cậu ở nơi đó có suối Mật Ong sẽ được uống thỏa thê mà không mất tiền! Không biết liệu người bạn đó có tìm thấy Xứ Biếu Không được hay chăng? Mời các bạn cùng với những bạn nhỏ của CLB Đọc sách cùng con tham gia vào hành trình đầy thú vị, cùng với người bạn Kiến Vàng qua câu chuyện “Đi tìm xứ biếu không” của tác giả Trần Đức Tiến nhé!

 Mở đầu buổi đọc sách sáng chủ nhật ngày 14/4, các bạn nhỏ được khởi động với bài nhảy quen thuộc và đặc trưng của CLB Đọc sách cùng con – điệu nhảy Chicken Dance. Sau bài nhảy các bạn đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi do mình lựa chọn để bước vào buổi đọc sách. Cô My giới thiệu tới các bạn cuốn sách “Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của tác giả Trần Đức Tiến” do NXB Kim Đồng in ấn và phát hành.

Sau khi các bạn lắng nghe cô My đọc đoạn đầu câu chuyện, mỗi bạn đều tự hình dung cho mình một nhân vật Kiến Vàng bảnh bao với trang phục đẹp đẽ, gọn gàng để đi ăn cưới cô Ve Sầu. Dù những người bạn khác của Kiến Vàng đều có những công việc riêng phải làm thì chỉ có Kiến Vàng lại thong dong, tự tại và ước mơ đi tìm Xứ Biếu Không để đến với suối Mật Ong. Một từ ngữ được tác giả dùng để tả Kiến Vàng rất hay và các bạn cũng rất nhớ đó là từ “Láng Coóng”, nhiều bạn còn kể những từ khác trong tiếng Việt cũng có tới 2 chữ O đặt liền nhau như: Boong tàu, cái Xoong…

 

Sau khi gặp gỡ với Kiến Vàng, cuộc hành trình đi tìm xứ Biếu Không thực sự bắt đầu. Nhiệm vụ mới của các bạn nhỏ đó là trong thời gian ngắn phải ghi nhớ tên những nhân vật xuất hiện trong đoạn truyện các bạn được phát, bạn nào cũng có trí nhớ thật tốt và kể tên rất nhanh. Các bạn cũng tưởng tượng cho mình khung cảnh một khu rừng hoa đua nở, nhiều màu sắc; nơi những chú chim cùng hòa nhịp tiếng hát theo một bản hòa tấu riêng, trên cành cao có chú Sóc đang ăn bữa sáng vui vẻ. Thâm chí bạn Minh Đức còn tưởng tượng ra cảnh chú Sóc đó vì ăn nhiều quá nên cành cây bị gãy rơi xuống đất, may mà bạn Sóc kịp nhảy sang một cành cây khác.

Trong phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn được chia làm 3 nhóm và được nhập vai làm nhân vật trong chuyến hành trình đi tìm xứ sở Biếu Không của Kiến Vàng. Kiến Vàng gặp bác Tiều phu Bổ Củi, sau đó gặp một đàn Ong dễ thương và cuối cùng là gặp anh “tốc, tốc” Chim Gõ Kiến. Các bạn nhỏ cười thật sảng khoái mỗi lần thấy bạn Kiến Vàng đến gần, trò chuyện và hỏi đường đi tới xứ Biếu Không!

 

Qua giọng kể hấp dẫn của cô Hằng, các bạn nhỏ lại được tiếp tục cuộc hành trình cùng Kiến Vàng. Thật may cho Kiến Vàng vì đã gặp được bác Giun Đất, sau khi chàng ta kịp chui  vào hang đá thoát khỏi chiếc mỏ sắc dài của Chim Gõ Kiến. Bác Giun Đất đã cứu Kiến Vàng và đưa cậu đi thăm thành phố dưới lòng đất – nơi mà tác giả Trần Đức Tiến tả “hệt như một đường tàu điện ngầm”. Các bạn được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm đã có cơ hội được thỏa sức tưởng tượng và sáng tạo một thành phố dưới lòng đất, ở thành phố đó còn có cả trường học cho Giun, có công viên, đường phố, xe cộ và nhà ở của Giun nữa. Sau khi vẽ xong thành phố tưởng tượng của mình, các nhóm được thuyết trình, giới thiệu cho các phụ huynh cũng chính là giám khảo của cuộc thi. Và kết quả chung cuộc cả 3 nhóm đều dành chiến thắng vì đánh giá của Giám khảo là tương đương nhau, nhóm nào cũng có sự sáng tạo và vẻ đẹp riêng.

Thay vì được làm Giám khảo, trong phần cuối cùng của buổi đọc sách, các bố mẹ lại chính là những thí sinh tham gia vào phần thi Đọc diễn cảm. Các bố mẹ cũng thật tuyệt vời và nhiệt tình. Còn những bạn nhỏ rất tập trung lắng nghe và lần này các bạn được tự bình chọn cho bố mẹ nào có giọng đọc diễn cảm và hay nhất. Chung cuộc có 2 mẹ đã dành chiến thắng với số phiếu bình chọn bằng nhau.

Hành trình đi tìm xứ Biếu Không đã kết thúc, dù không tìm được đường tới suối Mật Ong nhưng Kiến Vàng cũng đã tìm cho mình một câu trả lời, có chăm chỉ lao động thì mới có cái ăn. Và các bạn nhỏ hôm nay cũng vậy, các bạn cũng đã tự mình lựa chọn một công việc để giúp đỡ bố mẹ ngay trong buổi tối nay. Một công việc dù nhỏ thôi như gập quần áo, ăn xong cất bát vào chậu rửa hay rửa bát giúp bố mẹ cũng sẽ là những cam kết do chính các bạn đặt ra. Bạn nào cũng vui vẻ với phần việc của mình.

Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi Đọc sách tiếp theo với những câu chuyện thú vị khác nữa.

           

About DuongMy

Scroll To Top