Home / Bài Viết / Kỳ nghỉ hè đáng nhớ

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ

ky-nghi-he-dang-nho

 

Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều phải có một kì nghỉ hè đáng nhớ phải không nào? Đối với tôi, kì nghỉ hè là lúc được nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Tôi muốn được thả mình vào không gian của biển, được nằm dài trên bãi cát lắng nghe tiếng mẹ biển cả cất lời ru êm đềm, được chạy tung tăng trên những bờ cát trắng và đắm mình trong những ngọn sóng to. Tôi còn được ngư dân kể cho nghe nhiều câu chuyện về vùng biển Nha Trang xinh đẹp, bình yên này.

Khi trời sẩm tối cũng là lúc mọi người về hết để lại bãi biển đứng chơi vơi giữa khung trời đen như mực. Buổi tối cũng là khoảng thời gian thích hợp để thưởng thức những món hải sản. Ôi! Thật quá đã và hấp dẫn quá đi thôi! 10 giờ cũng là lúc phiên chợ đêm lên đèn. Tôi cùng gia đình mua được rất nhiều đồ đẹp: vòng cổ, những món đặc sản, những bộ quần áo đẹp… Sau đó tôi được đi ăn kem, ăn bánh tráng nướng. Kì nghỉ hè của tôi đã diễn ra như thế đó. Được đi biển là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, một kì nghỉ thật thú vị và đáng nhớ!

Bảo Châu (Lớp Nghĩ và Viết lớp 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top