Home / Tin Tức / Lễ ra mắt chi nhánh Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tại Ecopark

Lễ ra mắt chi nhánh Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tại Ecopark

Trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng, đặc biệt là đến với các bạn nhỏ ở mọi lứa tuổi, chi nhánh thứ hai của CLB Đọc sách cùng con đã được ra mắt tại Khu đô thị Ecopark, vào sáng chủ nhật, ngày 25/01/2015 với tác phẩm chọn đọc: Anaruk, cậu bé ở Greenland (Czeslaw Centkiewicz, NXB Kim Đồng, 2014).

Buổi lễ bắt đầu bằng những lời chia sẻ cảm xúc chân thành và hóm hỉnh của TSGD  Nguyễn Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con và nhà văn – “Bà Thủy hần” Lê Phương Liên về việc đọc và vai trò của việc đọc với các bạn nhỏ nhìn từ góc độ một người mẹ và một nhà giáo dục. Cùng với giai điệu rộn ràng của tiếng nhạc là sự xuất hiện của một loạt các bìa sách những tác phẩm văn học nổi tiếng: Chuyện con mèo dạy hải âu bay (Nhã Nam, 2012), Anaruk, cậu bé ở Greenland (NXB Kim Đồng 2014), Truyện cổ Anđécxen, NXB Kim Đồng, 2014), Những nhà khoa học vĩ đại (Long Minh, 2013)… Các bạn cùng với các cô đã có điệu nhảy chicken khởi động rất hứng khởi trước khi bắt đầu buổi đọc sách đầu tiên.

Cô Thụy Anh phát biểu

Bà Thủy Thần – Nhà văn Lê Phương Liên

Những cuốn sách chúng mình sẽ đọc

O o ó ó ò ò o

Ten ten tén tén tèn tèn ten

Trong tưởng tượng của các bạn: Bắc Cực rất lạnh, có nhiều tuyết, chỉ một vài loài động vật sống được như gấu, chó sói, hải cẩu sống được,… Thế còn, trong câu chuyện “Anaruk, cậu bé ở Greenland” không biết Bắc Cực thực sự như thế nào nhỉ? Cô Thụy Anh đã mời những người ở vùng đất Greenland cùng đến trò chuyện với các bạn nhỏ: họ có năm người, người nào cũng có một bộ quần áo hết sức lạ thường? Các bạn nhỏ thi nhau đoán chất liệu vải của họ mặc: nào là giấy xi măng, bìa cứng, da các con vật,… Thấy các bạn nhỏ đưa ra quá nhiều phương án, một nhân vật chưa biết tên trong số họ đã lên tiếng giải thích: quần của họ bằng da gấu trắng, áo bằng da hải cẩu, giày bằng da tuần lộc. Thế nhưng nhân vật này nhất định khẳng định: đây chỉ là quần áo mùa hè của họ thôi ! Mùa đông, họ mặc trang phục khác: kín mít người, thậm chí còn không nhìn thấy cả mũi nữa. Cô Thụy Anh mặc mãi mới đúng ý họ. Các bạn thì vô cùng ngạc nhiên vì ở Bắc Cực, họ sống khác lạ quá !

Sau đó, các nhân vật tự giới thiệu tên của mình: À ! bạn đầu tiên là Anaruk, bạn thứ hai là Nukuna – em của Anaruk, tiếp theo là người bạn thân Cò ruk . Anaruk còn dẫn thêm một người bạn của mình đến thăm Hà Nội nữa chứ: bạn Omialik và người cuối cùng cao lớn, đứng trầm ngâm cạnh đó của mình là ông Tugto – bố của hai anh em Anaruk. Cô Thụy Anh đã giới thiệu về tác giả Centkiewicz và tác phẩm, cùng các nhân vật chính của cuốn sách đến các bạn nhỏ. Những nhân vật này còn chưa làm cho các bạn nhỏ hết ngạc nhiên khi: cô Thụy Anh tặng họ rất nhiều kẹo sôcôla nhưng không một ai chịu ăn, họ kêu chán ngắt. Vậy mà, cô Thụy Anh tặng cho họ một cục xà phòng thì ai nấy sung sướng tranh nhau ăn lấy ăn để, làm cho các bạn nhỏ phải thi nhau hét lên để cảnh báo, nhưng họ vẫn không thèm nghe. À ! Hóa ra, người Eskimo khác chúng mình lắm nhé.

Những vị khách ghé thăm

Bạn được nhiều sticker vì trả lời đúng nhiều câu hỏi

Mùa đông phải mặc áo lông như thế này cơ

Các bạn ý không thích ăn kẹo

Kẹo ngon thế mà các bạn không ăn, mình thì thèm quá

…nhưng lại nhai ngấu nghiến xà phòng

Những nhân vật này còn kể cho các bạn nghe về Greenland – vùng đất mà họ sống, chắc chắn là không giống với nơi ở của các bạn nhỏ rồi. Cô đọc cho các bạn một đoạn văn miêu tả Greenland – nhiệm vụ của các bạn là lắng nghe và nhớ lại những từ miêu tả vùng đất đó. Rất nhiều cánh tay giơ lên, các độc giả bé xíu nhập tâm rất tốt để nói và giải thích được những chi tiết đặc sắc về miền đất này: rộng chừng 2 triệu km, có hoa nở lốm đốm, băng tuyết phủ kín,…. Họ còn cho các bạn nhỏ xem ngôi lều tuyết của mình, gọi là igloo đấy! Igloo làm bằng tuyết nhưng rất ấm. Các bạn tha hồ suy luận khi vào igloo, người Eskimo sẽ để giày ở đâu? Có bạn cho rằng không để ngoài hẳn cũng không để trong hẳn, bạn khác thì cho rằng phải để trong hẳn vì chỉ cần thò ra ngoài một chút thôi, tuyết đã phủ kín rồi,…

Ông Tugto và Còruk còn đố các bạn nhỏ đoán được: vật họ cầm trong tay là cái gì? Giáo, mác, giáo mác, lao….là những từ các bạn đoán được, nhưng thực chất đó là cây lao để đi săn hải cẩu (nói đến đây, các bạn nhóm Hải cẩu reo lên kinh hãi vì các bạn đang là những chú hải cẩu con mà). Các bạn nhỏ thắc mắc là: Tại sao gia đình Anaruk đến kẹo cũng không biết ăn mà có thể đến được Hà Nội, chẳng lạc đường tẹo nào. Ông Tuglo trả lời rất hồn nhiên là, ông đã dùng bản đồ. Nhưng chao ôi ! Ông giương tấm bản đồ lên, các bạn chỉ thấy những đường kẻ nguệch ngoạc, chẳng hiểu là gì. Thế là người Eskimo định vị đường rất tốt. Đó là điều các bạn biết thêm về họ.

Buổi đọc sách kết thúc bằng một bài hát “sưởi ấm” của những người xứ Greenland, quả thực cũng làm ấm căn phòng và làm các bạn nhỏ hớn hở lắm nhé ! Các nhóm thi nhau hát vang ca khúc rộn rã này:

Hù hù há, hù hù há

Ôi mùa đông quá lạnh

Ha ha ha há hà ha há

Hô hô hô hố hồ hô hố

Hí hi hi hì hi hi

Ôi mùa đông lạnh quá

Ôi mùa đông quá lạnh

Học đếm như người Eskimo

Bài hát mùa đông thật dễ thuộc

Những phần quà sách dành cho tất cả các bạn

Một điệu nhảy trước khi chia tay

About admin2

Scroll To Top