Home / Tin Tức / Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi VIẾT VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH CỦA EM

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi VIẾT VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH CỦA EM

Sáng ngày 18/9/2011, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi

VIẾT VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH CỦA EM

do Báo Phụ nữ Thủ đô phát động từ ngày 1/6 kéo dài đến 30/8/2011 mà docsachcungcon.com đã đưa tin đến với các thành viên CLB Đọc sách cùng con.

Hai giải A xứng đáng được trao cho hai bài viết của Vũ Hạnh Nhi (Lớp 10K trường PTTH chuyên Ngoại ngữ ĐH Quốc gia HN) và Nguyễn Anh Quân (Lớp 12A2 chuyên ban Lý, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội ). Em Nguyễn Quang Huy lớp 2A trường Tiểu học Thị trấn An Lão, Hải Phòng được nhận giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Ngoài các giải cá nhân, Ban tổ chức còn trao hai giải Tập thể cho tập thể học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Nghệ An và trường tiểu học Phước Long A – TP HCM

Sau đây là danh sách các bạn trẻ được giải của cuộc thi đầy ý nghĩa này:

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

CUỘC THI “VIẾT VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH CỦA EM”

TT

Tác phẩm

Tác giả

Địa chỉ

Giải

Tình anh em tuyệt diệu ở “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” Vũ Hạnh Nhi Lớp 10K trường PTTH chuyên Ngoại ngữ ĐH Quốc gia HN A
Robinson-tượng đài bất tử của ý chí kiên cường Nguyễn Anh Quân Lớp 12A2 chuyên ban Lý, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội A
Nanh Trắng và đường đến yêu thương Ngô Gia Thiên An Lớp 6E, trường THCS Đông Thái, Tây Hồ, Hà Nội B
Gia đình là món quà quí giá nhất trong cuộc đời Nguyễn Phương Thanh Lớp 10P2, trường THPT Trần Phú, Hà Nội B
Tôi và Dế mèn, Dế chũi Nguyễn Khôi Nguyên Lớp 5B trường Tiểu học Thành Công A, Ba Đình, Hà Nội B
Chú bé gỗ Buratino Phạm Thái Hà Lớp 12 văn THPT chuyên ĐHSP, Hà Nội C
Thư gửi nhà văn Trần Quốc Toàn Nguyễn Mai Hương

Lớp 7B, THCS Cẩm Định, Hải Dương

C
Tôi cũng là… Bêtô Trần Hữu Việt Khôi Lớp 7P, trường THCS Marie Curie, Hà Nội C
Chắp cánh tuổi thơ Nguyễn Bảo Châu Lớp 8A10 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội C
Ánh lửa đêm giao thừa Trần Thanh Huyền Lớp 9B THCS Lê Hồng Phong, Nghệ An. C
Người bạn của tuổi thơ Phạm Thu Hà Lớp 12 Văn trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội Khuyến khích
Mèo dạy Hải Âu bay Trịnh Hạnh Quỳnh Lớp 9A1 trường THCS Tây Sơn, Hà Nội Khuyến khích
Tôi cũng muốn một vé đi tuổi thơ Bạch Hạ Nhung Lớp 11 trường THPT Quang Trung, Hà Nội Khuyến khích
Hoài bão xây dựng đạo đức cho thế hệ tương lai Đặng Mỹ Hạnh Lớp 9A10 THCS Đống Đa, Hà NộiSố 6 ngõ 371 Đê La Thành, HN Khuyến khích
Pippi nhân vật điển hình trong thế giới trẻ em Nguyễn Diệu Anh Lớp 12P trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam Khuyến khích
Cho đi là hạnh phúc Đào Nguyễn Quỳnh Anh Lớp 9C trường THCS Lê Hồng Phong, Nghệ An. Khuyến khích
Cô bé Anne trong lòng tôi Đinh Khánh Huyền Lớp 11A6 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội Khuyến khích
Đọc sách như một cách thanh lọc tâm hồn Dương Mỹ Linh Lớp 9C trường THCS Lê Hồng Phong, Nghệ An Khuyến khích
Tiếng gọi nơi hoang dã, tình bạn thiêng liêng Bùi Linh Nguyệt Hà Lớp 7B trường THCS Ngô Gia Tự, Hai Bà Trưng, Hà Nội Khuyến khích
Hiện tại là món quà Lại Thùy Trang  Lớp 12A1 Sinh, trường THPT Chuyên, ĐH Khoa học tự nhiên Khuyến khích
Không bao giờ quên những tấm lòng cao cả Bùi Sao Mai Sao Lớp 4B trường Tiểu học Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Khuyến khích
Trong đó đã có lửa… Đặng Trà My Lớp 10D3 THPT Chu Văn An, HN Khuyến khích
Cuộc sống rất cần “Những tấm lòng cao cả” Phạm Phương Linh Lớp 7A8 trường THCS Lô mô nô xốp Hà Nội Khuyến khích

Ban chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con cũng xin gửi đến các anh chị, các bạn đạt giải những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Mong sao các em bé của các gia đình thành viên CLB cũng có được nhiều cảm xúc và nhiều bài học thú vị về cuộc sống qua những trang sách các em sẽ đọc sau này, giống như các anh chị. Và hẳn là, các bố mẹ sẽ cùng đồng hành với các em trong việc này.

Bài viết đoạt giải A của tác giả Vũ Hạnh Nhi đăng trên Phụ nữ Thủ đô, cũng đã được docsachcungcon.com
xin phép giới thiệu với các bạn vào tháng trước.
Xin chúc mừng mẹ Hồng và Hạnh Nhi!

 

About DuongMy

Scroll To Top