Home / Bài Viết / Luân hồi trong mắt con

Luân hồi trong mắt con

Con trai 10 tuổi hỏi mẹ: mẹ ơi luân hồi là gì?

 Mẹ giải thích: trong Phật giáo nói rằng, con người ta sinh ra trong một thể xác, khi chết đi, chỉ có thể xác là hư hoại, phần tinh thần vẫn còn. Tinh thần đó có thể lại đầu thai vào một thân xác khác để sống một cuộc đời mới. Nếu không tu để giác ngộ, thì phần tinh thần cứ luân chuyển và hồi sinh trên trần gian.

 Con căn vặn thêm nhiều khái niệm mới, mẹ giải thích một hồi, con hài lòng thôi không hỏi nữa.

 Cho con đi khám, ngồi chờ bên cạnh có một chú trẻ khoảng 20 tuổi, con cứ nhìn chú không nói gì.

Tối về, bỗng nhiên con nói với mẹ: mẹ ơi, cái chú ngồi cạnh mẹ con mình có thể là cụ của con.

Mẹ tròn mắt, con giải thích: thì cụ con chết rồi có thể đầu thai vào chú ấy mà.

Hai mẹ con phá lên cười. Con có lý.

 Bẵng đi. Một tối con đang ngồi xem báo mạng, xem ảnh trên thế giới mọi người đón Halloween. Chẳng hiểu có phải vì xem ảnh ma quỷ mà con liên tưởng tới nghĩa địa không, bỗng nhiên con lại quay sang nói với mẹ đang ngồi đọc sách trên giường: có thể con vẫn còn đang nằm trong một nghĩa địa nào đấy.

Mẹ lại tròn mắt, con giải thích: thì xác của con từ những kiếp trước có thể vẫn nằm trong nghĩa địa nào đấy mà.

Hai mẹ con lại cười rũ. Con có lý.

 Mẹ mong, con mỗi ngày lại có một niềm vui, một “phát kiến” mới để cười thỏa thuê.

Mỗi niềm vui, mỗi nụ cười ngày hôm nay sẽ chính là năng lượng sống cho con khi trưởng thành, để con vượt qua mọi nghịch cảnh, giúp con theo đuổi đến cùng một ước mơ, để mỗi kiếp sống của con là một cuộc hành trình đầy ý nghĩa.

Chúng mình lại cùng cười mỗi ngày con nhé!

Chippa (Mặc áo đỏ) trong buổi off 27-6 cùng em gái Pippa

 Như Quỳnh

About admin2

Scroll To Top