Home / Bài Viết / Một sớm bình minh

Một sớm bình minh

Bình minh là thời gian đẹp nhất trong ngày. Đó là khởi đầu của một ngày mới, khi ta có thể bắt đầu lại từ đầu, sửa những lỗi lầm của ngày hôm qua. Và với em, bình minh đẹp nhất không phải ở nơi biển xanh màu ngọc biếc đẹp đẽ sâu thẳm hay ở vùng rừng nhiệt đới rực rỡ, bình minh đẹp nhất đó vẫn luôn bên ta dưới mái ấm của nơi ta sống.

Mỗi sáng sớm khi em thức dậy, nếu rảnh rỗi em sẽ lên sân thượng để ngắm mặt trời lên cùng với một cốc trà. Khi đó mặt trời chưa lên, màn sương trắng bạc giăng ngang trời và rủ xuống theo một cách nhẹ nhàng, lạnh lẽo. Khắp nơi đều im lìm đến lạ kì. Vạn vật như đang nín thở chờ đợi phép màu xảy ra. Và rồi, từ từ và chậm rãi, mặt trời dùng những dải sáng của mình xua tan đi sự im lặng đó. Chẳng mấy chốc, bầu trời từ một màu xanh sẫm chuyển sang một màu xanh nhạt hơn như mực pha, rồi từ màu xanh biến thành màu tím phớt oải hương, và sau đó tan chảy thành màu hồng dịu dàng mà cũng rực rỡ của nắng. Cùng với sự thay đổi diệu kì đó, vạn vật bắt đầu rì rào nói nhỏ. Những cơn gió hiu hiu thổi về, lượn lên cùng các chú chim sẻ rồi lại cúi xuống gặp các cây cảnh trên sân thượng. Gió dường như cũng thổi bay phiền muộn trong em. Em chẳng bao giờ có thể buồn vào những buổi sớm như thế này. Chúng thật tươi mới, và chúng làm ta cảm thấy thế giới lúc nào cũng đẹp đẽ như hiện tại quý giá này. Với niềm vui dâng trào, em hớp một ngụm trà và ngắm khung cảnh tuyệt diệu đang tiếp tục đổi thay. Chỉ sau một lúc chờ đợi, hiện ra trước mắt em là cả một bầu trời xanh cao vòi vọi. Và chao ôi, không hình ảnh hay bức vẽ nào có thể diễn tả lại màu xanh thiên thanh đặc biệt đó. Vẻ đẹp thiên nhiên chỉ có thể trọn vẹn nhất  khi được cảm nhận trực tiếp bằng các giác quan con người.

binh minh 3

Ảnh: internet

Những dải nắng sáng chói lọi ùa vào căn phòng nhỏ trên sân thượng. Các cây vạn niên thanh, cây trầu bà, cây cọ cảnh đều vui tươi đón ánh nắng của ngày mới, thay một lớp áo xanh nõn do nắng vàng tạo nên. Đến cả cây sen đá trông mộc mạc, khô khan là thế mà cũng bỗng khỏe khoắn hẳn lên. Những chiếc lá chiếc nào chiếc nấy đều căng mọng và mũm mĩm như tay em bé. Thi thoảng, những chú chim sẻ nhanh nhẹn lại vụt qua trước mắt em như thể hiện niềm vui đón ngày mới. Nhìn ra xa, em nhận ra rằng không phải chỉ thiên nhiên cũng háo hức đón bình minh. Các ô cửa kính nhà cao tầng lấp lánh lung linh phản chiếu ánh nắng, tạo nên các sắc vàng ấm áp như mật ong, đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Và như để tăng thêm vẻ đẹp của buổi bình minh, các đám mây muôn màu muôn vẻ cứ thay đổi liên tục, trôi đến rồi lại nhường chỗ cho các đám mây khác, để trí tưởng tượng của em thỏa sức bay cao khi đoán xem đám mây đó giống như những gì.

Sau khi uống hết trà và uống trọn vẹn vào trái tim của em vẻ đẹp kì diệu của buổi sáng, em đành đi xuống tầng. Em đã được ngắm một buổi bình minh tuyệt vời không bao giờ có thể diễn tả hết. Chắc chắn em sẽ được ngắm nhiều khung cảnh bình minh khác, có thể đẹp hơn, nhưng sẽ không đâu mà khó quên được như những buổi bình minh tại mái ấm nơi em ở, trong căn phòng ấm cúng trên sân thượng đó.

Bùi Anh Phương (12 tuổi, thành viên CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top