Home / Bài Viết / Mùa đông đã gõ cửa 

Mùa đông đã gõ cửa 

Trong đêm tối lạnh lẽo, từng cơn gió tràn qua, len lỏi vào khe cửa sổ phòng tôi. Gió rít nghe thật đáng sợ. Tuy không có bão tuyết hay mưa tuyết nhưng hôm nay thật lạnh. Dưới ba lớp chăn dày sụ mà tôi vẫn run cầm cập. Sáng hôm sau, đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi nhìn thấy dưới cây thông là hộp quà vuông vắn với lớp giấy bọc màu đỏ tươi. Tôi vô cùng thích thú. Hình như cơn gió hôm qua đã đưa ông già Noel tới đây. Tiếc thật, cứ chờ ông ấy đến mà ngủ quên mất. Bố từ phòng ngủ đi ra mỉm cười nhìn tôi lúi húi bóc quà. Mẹ thì cặm cụi với bữa sáng. Một quả cầu tuyết nhỏ nhắn nằm trong chiếc hộp con con vừa được tôi mở ra. Hình ảnh những đứa trẻ cùng bố mẹ làm người tuyết trông thật ấm áp. Gia đình tôi cùng ăn sáng với nhau. Một giáng sinh thật hạnh phúc và ấm áp.

Minh Ngọc (lớp Nghĩ và Viết 6-7-8)

anh mua dong go cua (1)

Mùa đông đã gõ cửa (ảnh internet)

Mùa đông đã về rồi. Thời tiết lạnh buốt. Ngoài đường gió thổi từng đợt mạnh và tuyết rơi dày đặc cả sân nhà. Trời lạnh cóng, cô biên tập viên dự báo thời tiết báo nhiệt độ dưới -10 độ C. Tất cả mọi người đã lo lắng và đổ xô vào phòng để thay những bộ trang phục ấm nhất. Với tôi, mùa đông là mùa tôi yêu thích nhất. Không chỉ vì được ở nhà chơi mà còn bởi lễ hội được mong chờ nhất năm: Giáng sinh. Ngày lễ nổi bật vì đặc trưng riêng: yêu tinh, ông già Noel, người tuyết hay những cây thông to đùng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mọi người trang trí thật sặc sỡ. Khi tuyết đã phủ thành một lớp ngoài sân nhà thì cùng là lúc trẻ con vừa gào thét, vừa cố gắng làm một chú người tuyết. Ngoài việc trang hoàng lộng lẫy cho ngôi nhà thì mọi người còn tặng quà cho nhau. Sáng dậy, vào ngày hai lăm, tôi và cả nhà thường ngồi dưới câu thông để bóc quà. Tôi luôn được nhiều quà nhất.

Chợ đêm cũng là một đặc sản của mùa đông. Vào cuối tuần, gia đình tôi thường đến phố đi bộ để thưởng thức đồ ăn và mua một vài món quà nho nhỏ. Mùa đông thật sự là mùa tuyệt nhất.

Hà An (lớp Nghĩ và Viết 6-7-8)

Dù làm cho mọi người phát “ghét” nhưng vì có ngày giáng sinh nên ai ai cũng sẽ không cảm thấy mùa đông lạnh lẽo và đen tối nữa. Vào ngày lễ ấy, những cô bé, cậu bé rất mong có ông già Noel để được tặng quà.

Ở Sapa, mùa đông ấy có thể mang theo cả những cô bé tuyết để những đứa trẻ có thể dùng để nặn người tuyết với chiếc mũ cà rốt và tay chân từ cành cây.

Mọi người chuẩn bị trang trí cho những cây thông. Sự ngọt ngào của kẹo, của những chú bé bánh gừng là một điều không thể thiếu trong ngày lễ ấy. Mùa đông vừa lạnh lẽo, vừa đáng ghét những cũng thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến lạ. Mùa đông thật tuyệt vời!

Hà Phương (lớp Nghĩ và Viết 6-7-8)

Mùa đông đã gõ cửa. Vậy là sự lạnh giá đã đến rồi. Bóng đêm, làn gió lạnh và băng tuyết sẽ ùa về. Tôi  tưởng tượng những điều ấy và phải ở nhà, không được đi học, tôi cảm thấy thật buồn chán làm sao! Cũng may, gia đình tôi có sự đoàn tụ cho nên căn nhà của tôi luôn ấm áp và chứa đầy hạnh phúc. Kèm theo đó, chúng tôi sẽ được nô đùa trong đêm giáng sinh, đón nhận điều bất ngờ của những món quà ấn tượng. Cây thông được trang trí bằng ngồi sao vàng năm cánh, sáng bừng trên đỉnh , những chiếc đèn nhiều màu khác nhau xung quanh cây. Tôi luôn muốn được thức đêm để “rình” ông già Noel, nhưng vì bố mẹ không muốn tôi mệt nên tôi phải chui vào chăn bông ấm áp quen thuộc.

Càng nghĩ đến sự vui vẻ của mùa đông, tôi đã quên đi những ngày tôi phải nghỉ ở nhà.

Hồng Liên (lớp Nghĩ và Viết 6-7-8)

anh mua dong go cua (2)

Giáng sinh luôn là một ngày lễ được mong chờ (ảnh internet)

Mùa đông đến rồi! Đó là lúc hơi ấm của gia đình đạt được nhiệt độ dễ chịu, nống ấm nhất. Những tình cảm chân thực, xuất phát từ tận đáy lòng; những bữa cơm vui vẻ cùng với các thành viên trong gia đình được đoàn tụ, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của những đứa trẻ, sự ấm áp trong trái tim của mỗi thành viên và những nụ cười xinh tươi làm ấm lòng, tất cả tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Mùa đông đến thì giáng sinh cũng không thể nào vắng mặt. Ông già Noel, ông tiên hiền lành trong những ngày đông lạnh giá cũng đến. Hàng năm, có biết bao những món quà ý nghĩa đã được đóng gói cẩn thận bằng cả tấm lòng và được đưa tận tay tới những em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, tới cả những đứa trẻ may mắn và sung sướng trong các đô thị rộng lớn.

Những cây thông Noel được trang trí bằng quả cầu lấp lánh, sặc sỡ cùng ngôi sao sáng chói, soi rọi bóng tối đáng sợ trên đường phố. Mùa đông chính là ánh đèn sân khấu giúp cho các món ăn bộc lộ được phẩm chất tiềm ẩn của mình. Nhiều người nghĩ rằng: đông hay hè, thu hay xuân, thức ăn cuối cùng cũng chỉ là thức ăn. Đó là một quan niệm sai lầm. Vào mùa đông, sự hào hứng vui vẻ khi được ăn, mùi thơm xao xuyến, hoài niệm của đồ ăn và hơi nóng âm ấm của chúng khi mới ra lò. Tất cả đều thực hiện một nhiệm vụ hoàn mĩ trong việc hỗ trợ và làm nổi bật những cái hay, cái tốt của chúng.

Mùa đông đến rồi đi, quãng thời gian chỉ vỏn vẹn gần ba tháng. Dù ngắn ngủi và chỉ chiếm một phần bốn thời gian của năm nhưng nó lại tràn đầy ý nghĩa, nó mang lại cảm xúc cho mỗi người, là một điều đã in sâu trong tâm trí mọi người và sẽ không phai dẫu cho những khó khăn, trở ngại phía trước.

Hữu Khang (lớp Nghĩ và Viết 6-7-8)

 

About admin2

Scroll To Top