Xin mời các ông bà, bố mẹ và các bạn cùng đọc hai đoạn văn ngắn viết về hoa hồng của các bạn trẻ lớp Nghĩ và Viết 4-5, CLB Đọc sách cùng con nhé!


Trong khu vườn nhỏ nhà tôi có một cây hoa hồng đang nở rộ từng ngày. Tôi cực kì yêu thích cây hoa hồng này, nó hơi thấp bé một chút nhưng bông nào bông nấy đều tươi tắn và đỏ thắm. Thân cây được phủ một màu xanh lá, trên đó đính kèm những chiếc gai nhỏ xíu. Lá hoa hồng có hình bầu dục, nhìn kĩ có thể thấy từng họa tiết của gân lá. Ngoài ra, có những lá non màu xanh thẫm và cũng có những lá già bị héo úa. Những chùm hoa hồng đẹp lộng lẫy như thể muốn cười thật tươi với tôi. Cánh hoa hồng mềm mịn như nhung được xếp chồng thành từng lớp. Mùi hương của hoa thơm ngây ngất khiến người khác bị níu kéo lại để ngắm nhìn. Hoa hồng quả là một loài hoa rất đẹp. Tôi hứa sẽ bảo vệ nó thật tốt để bông hoa ngày càng rực rỡ hơn.
Tùng Lâm (9 tuổi)
Lúc đi học về, em và mẹ đã đi mua một bó hoa về cắm cho thư giãn. Đến nơi, em thấy rất nhiều loại hoa như: hoa cúc, hoa ly, hoa hồng… các loại hoa có rất nhiều màu nhưng em chọn mua hoa hồng bởi hoa có nhiều màu sắc nhất. Sau khi mua về, mẹ em đã lấy một chiếc lọ màu trắng để cắm, lọ hoa có một chiếc nơ màu đỏ rất xinh. Hoa hồng cũng có màu đỏ thắm, mùi thơm dịu nhẹ nhàng. Bông hoa to bằng chén trà, có vài nụ hoa còn chưa kịp nở. Mẹ em bảo những cành có nụ còn được gọi là cành lộc. Lá hoa hồng có màu xanh đậm, mép lá có gai, một vài chiếc lá đã vàng. Căn nhà em trông đẹp hơn hẳn khi có lọ hoa hồng đó. Lần sau, em sẽ lại cùng mẹ mua thử hoa cúc để xem hoa có đẹp hơn không?!
Khánh Chi (9 tuổi)
Câu lạc bộ Đọc sách cùng con docsachcungcon.com
