Home / Bài Viết / “Ngẫm nghĩ” ngày Tết

“Ngẫm nghĩ” ngày Tết

Ngam-nghi-ngay-Tet

Ảnh: internet

Tết là thứ mang cho tôi nhiều niềm vui những cũng nhiều nỗi buồn chả kém. Khi có khách đến nhà chơi thì bạn sẽ nghĩ rằng mọi thứ rất suôn sẻ, nhưng có một điều mà bạn sẽ chẳng ngờ tới. Một khi khách đã ra về thì bạn sẽ phải kinh hoàng vì đống hỗn độn mà khách để lại. Bạn sẽ phải dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ. Mấy đứa trẻ con nhà bạn sẽ bày hết đồ chơi ra, khiến bạn rất ức chế. Sau khi bạn dọn xong, chỉ một vài phút sau sẽ lại có khách tới thì bạn lại phải dọn lại từ đầu. Đấy, Tết khổ như thế đấy.

Gia Hưng  (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

————————

Tết đến rồi, em được về quê cùng bố mẹ ở Thanh Hoá vào ngày 19/1. Em đi về quê bằng xe ô tô. Em về quê vì ở quê em có thể làm mọi tứ như là: nấu bánh chưng cùng với bà, xem bắn pháo hoa cùng bố mẹ, được lì xì, được đi chơi ở khu vui chơi… Em cảm thấy rất vui khi được về quê và thăm bà.

Quang Dũng (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

————————

Cứ Tết đến, ai cũng có niềm vui và quên đi năm cũ để bắt đầu năm mới. Riêng em, điều mà em thấy vui chính là được lì xì mọi người và “thu hoạch” lì xì từ mọi người trong ngày Tết. Em thấy vui khi lì xì mọi người bởi vì mọi người đều tặng em một nụ cười trên môi mỗi lần em đưa họ bổng lộc của em. Ngược lại, ai mà đòi lì xì của em, em sẽ trân trọng đưa họ bao lì xì trong đấy ghi: “Thuê bao quý khách vừa xin hiện không thể đưa tiền cho kiếp này. Xin quý khách đợi kiếp sau”. Đó chính là đại niềm vui trong ngày Tết của em.

Nguyên Vũ (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

————————

Vào ngày Tết, em muốn rất nhiều thứ, nhưng thứ mà em muốn làm nhất là được đi về quê. Về quê, em được cùng ông bà ngoại gói bánh chưng. Em cũng được chơi cùng anh chị em họ và được ăn bánh chưng. Em rất thích về quê. Em ước Tết năm nay em được ở quê.

Minh Đức (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

————————

Gia đình em đi du lịch ở Nha Trang. Em đi cùng gia đình ông bà của em. Chỗ đấy rất đẹp. Em được đi chơi, bơi, ăn tối, hội chợ Xuân. Vì em lần đầu đi tới Nha Trang nên muốn khám phá. Nha Trang rất đẹp và nước biển lạnh nữa.

Thuỳ Dương (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

————————

Trong ngày Tết, tôi thích nhất là được ăn bánh chưng. Chiếc bánh chưng làm từ gạo nếp, thịt lợn… Cứ đến Tết là bố tôi lại cặm cụi trong bếp làm ra một chiếc bánh chưng tuyệt vời, chan chứa tình thương của bố. Về quê, tôi lại được tự tay mình làm ra những chiếc bánh chưng tặng cho gia đình. Đến Tết, tôi lại được ăn những chiếc bánh chưng ngon lành với nụ cười rạng rỡ.

Hà Anh (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

————————

Đằng sau những sự vui vẻ của Tết thì sẽ là những điều buồn bã của ngày Tết, và cái em ghét nhất là lúc tắc đường. Mỗi khi đi chơi là lúc đó lại tắc đường, không phải tắc đường thường mà tắc đường quy mô lớn. Lúc tắc đường như thế, thời gian để đến chỗ muốn đến gấp 4-6 lần. Khi muốn quay lại thì đường rút lui đã bị chặn, nên ta không thể “rút lui” mà phải “tiến công” trong sự chán đời. Đôi khi đến nơi rồi cũng phải ra về vì quá muộn. Từ đó, mỗi khi đi chơi Tết, em lại nghĩ đến hàng đống sự tiêu cực như cái này.

Hoàng Anh (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

————————

Con sẽ đi du lịch ở Thanh Hoá với cả nhà vào dịp Tết. Con với gia đình đi bằng xe khách giường nằm từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Yên Cát. Ở đấy có biển. Hải sản là những đồ ăn mà con rất thích. Mỗi khi ăn những món hải sản này, con cảm thấy sung sướng. Ngoài ra, con còn được xem bóng đá cùng với gia đình thật là vui. Tết ở Thành phố Thanh Hoá đối với con thật là ý nghĩa. Con mong gia đình chúng ta có nhiều sức khoẻ để có nhiều chuyến đi hơn.

Nhật Anh (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top