Home / Tin Tức / Ngày hội Xuân – Ất Mùi 2015

Ngày hội Xuân – Ất Mùi 2015

“Ngày hội Xuân” tại CLB Đọc sách cùng  con đã diễn ra vào ngày mùng 4 Tết Ất Mùi (tức ngày 22/02/2015) với nhiều hoạt động.

Mở đầu, các bạn nhỏ đã gặp lại đội múa lân từ chương trình trung thu năm ngoái. Chú lân màu vàng nhún nhảy rất điệu nghệ theo tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã .

Trong ngày hội có các hoạt động:

–         Mở niềm vui: Dịch vụ giải tỏa mệt mỏi và Nhìn trước tương lai.

–         Truy tìm: Nghĩ sâu viết sắc, Cao thu ném còn, Nghệ nhân pháo giấy.

–         Đổi 3 cuốn sách cũ lấy 1 cuốn sách mới.

 Một điều đặc biệt hôm nay là mỗi bạn ném còn qua vòng sẽ được tặng một hoặc hai tờ ngân phiếu tùy vào vị trí vòng cao hay thấp. Các bạn ném trúng nhiều quá nên ngân hàng Cò Mùi phải xuất “tiền” liên tục.

 Bỗng chốc lại nghe thấy đoàng, đoàng, đoàng…là tiếng nổ từ ví trí của những Nghệ nhân pháo giấy. Gập pháo cực dễ nhưng mà muốn pháo nổ to, nổ giòn thì không hề dễ vì điều đó phụ thuộc vào cách nổ của mỗi bạn.

Muốn được tặng thêm ngân phiếu, đặc biệt là huy hiệu “Nghĩ sâu viết sắc” thì các bạn nhỏ phải thực hiện theo ít nhất  một trong ba yêu câu dưới đây:

1. Hãy kết thúc câu: “Tết là………”

2. Hãy viết nốt cụm từ: “Vui như….”

3. Em thích nhất điều gì trong dịp Tết? Hãy viết 1, 2 câu giải thích vì sao.

 Đông vui nhất có lẽ là khu vực của thầy bói Ăngôla Hằng Phạm, khách hàng cứ nườm nượp vào xem trước vận mệnh tương lai trong năm tới. Khách hàng đông quá nên thầy bói hơi mệt, mãi đến tận 1h30 mới được ăn trưa.

Một số hình ảnh trong ngày hội:

Nói câu “Chúc mừng năm mới” theo bốn cấp độ

Chú lân vàng thân quen

Làm nóng cơ thể bằng điệu nhảy chicken dance

Thày bói và trợ lý đã sẵn sàng

Đổi sách cũ lấy sách mới

Quả còn chứa những hạt đỗ may mắn

Ném còn thật căng thắng

Nổ pháo giấy đoàng đoàng

Bàn của thầy bói là đông vui nhất

Khai bút đầu xuân

Có lẽ  được lì xì là điều mà các bạn nhỏ thích nhất trong dịp Tết

Các bạn nhỏ lớp Nghĩ và Viết nhận lì xì của cô Thụy Anh vì đã nộp bài tập

About admin2

Scroll To Top