Home / Bài Viết / Ngày Tết trong em

Ngày Tết trong em

Docsachcungcon.com: “…Nhưng có lẽ màu lũ trẻ con chúng tôi thích nhất là màu đỏ của những bao lì xì chứa đựng thật nhiều tình cảm mà ông bà, bố mẹ, họ hàng dành cho các thành viên nhí trong gia đình…”

Sắc màu ngày tết

Tôi rất thích Tết Nguyên đán! Mỗi khi Tết đến xuân về, tôi lại được nhìn thấy những màu sắc rất riêng của Tết. Ở miền Bắc, những bông hoa đào màu hồng thắm nở rộ ngoài vườn, trên khắp phố phường, trong từng ngôi nhà. Còn ở miền Nam, một rừng hoa mai vàng đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Một màu sắc không thể thiếu trong ngày tết là màu xanh của những chiếc bánh chưng, bánh tét. Chiếc lá dong xanh biếc tựa như chồi non, lộc biếc của mùa xuân. Bên trong chiếc bánh truyền thống là gạo nếp, thịt, đỗ xanh tượng trưng cho những tinh hoa của đất trời mà “mẹ thiên nhiên” ban tặng cho con người. Nhưng có lẽ màu lũ trẻ con chúng tôi thích nhất là màu đỏ của những bao lì xì chứa đựng thật nhiều tình cảm mà ông bà, bố mẹ, họ hàng dành cho các thành viên nhí trong gia đình. Bốn màu xanh, đỏ, hồng, vàng có thể cho là những màu chủ đạo của ngày Tết. Ngoài ra, Tết còn rất nhiều sắc màu rực rỡ khác trên vô vàn loài hoa, mâm ngũ quả, các loại mứt, bánh kẹo và trên những bộ quần áo mới của các bạn nhỏ… Ôi, đẹp làm sao những sắc màu ngày Xuân!

 

Mùi hương ngày tết

Sắp đến Tết, người người náo nức đi chơi phố. Vào những ngày cuối năm, đường phố trở nên tấp nập, đông vui. Nhà cửa được trang hoàng đẹp đẽ, đèn trang trí được treo khắp phố phường. Nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất là mùi hương ngày Tết. Chiều ba mươi Tết, mẹ tôi thường đun một nồi to lá mùi già để cả nhà tắm tất niên. Mở vung ra là một mùi thơm ấm áp, dễ chịu, lan tỏa khắp nhà. Đầu năm, trên bàn ăn của gia đình lúc nào cũng có một lọ hoa bao gồm thược dược, vi-ô-lét và lay ơn. Ba loài hoa này tỏa ra cái mùi ngai ngái rất đặc biệt. Bánh chưng là thứ không thể thiếu trong dịp Tết. Ngon nhất là bánh chưng vừa luộc xong, bóc ra thơm phức nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Năm mới mọi người thường rủ nhau lên Chùa cầu an. Tôi rất thích mùi nến hương thơm ngát ở chùa và trên ban thờ trong mỗi gia đình.

Có lẽ, Tết là ngày lễ mà tôi thích nhất trong năm. Giá mà ngày nào cũng là Tết để tôi có thể thưởng thức những mùi hương tuyệt vời này!

Bạn Hà Linh (lớp Nghĩ và Viết – CLB Đọc sách cùng con, nhóm các bạn lớp 4, 5)

About admin2

Scroll To Top