Home / Bài Viết / Ngôi nhà mơ ước

Ngôi nhà mơ ước

Ngôi nhà thân thương của em là một ngôi nhà trên cây. Từ nhỏ, em đã mong muốn có một căn nhà xinh xinh trên cây. Vì vậy em luôn nghĩ về nó, dù chỉ là tưởng tượng thôi. Căn nhà ấy được xây dựng trên một cây cao, chắc chắn, nó bằng gỗ trông thật đẹp, mái nhà cũng được làm bằng gỗ và có lợp một vài cọng rơm lên trên. Cửa sổ của ngôi nhà làm bằng kính, nếu ai sợ độ cao thì đừng nhìn xuống nhé.

Còn cành cây, mọi người nên dùng xích đu để chơi. Bạn nhớ treo vào cành cây và buộc chặt nhé kẻo đang chơi bạn sẽ ê mông đấy! Ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ được treo trên một cái cây ăn quả vì khi quả chín, bạn chắc chắn sẽ có một giỏ quả đầy. Cuối cùng, khi bạn bị bố mẹ “truy đuổi”, bạn nên trèo lên nhà cây và khóa cửa lại, chờ đến khi bố mẹ“đá” nỗi tức giận ra khỏi bộ nhớ  thì bạn mới nên xuống.

Gia An (Lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top