Home / Bài Viết / Niềm vui ngày giáp Tết

Niềm vui ngày giáp Tết

Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ Tết của tôi. Thời tiết khá dễ chịu, không còn nữa bầu trời u ám nhiều sương mù mà thay vào đó là màu trời trong xanh, những chị mây trắng xóa dắt tay nhau đi dạo. Tôi quyết định cùng bà đi ra chợ mua đồ về chơi Tết. Bước ra đường, điều khiến tôi bị cuốn hút là những cành cây mới ngày nào còn trơ trụi, khẳng khiu, giờ đây đã xuất hiện những bé mầm non nằm trên đó.

Hoa dao

Trên đường ra chợ, mọi người qua lại tấp nập. Những tiếng hót líu lo của bầy chim cứ khẽ lướt qua tai tôi. Những ngày giáp Tết, chắc hẳn chợ sẽ có rất nhiều món đồ mà tôi thích, nào đồ ăn, nào hoa quả, …mới nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy phấn chấn lên rồi. Lúc sau, bà cháu tôi đã đến chợ, vừa mới bước vào chợ, các cô bán hàng đã chào đón rất nhiệt tình. Mùi đặc trưng của chợ sộc vào mũi tôi – Đó là mùi cá. Tất cả đều gợi sự thân quen. Nhưng bà và tôi đến chợ lần này không phải để mua thịt cá mà mua một cây hoa đào. Theo lời bà nói thì nơi bán hoa ở cuối chợ. Ở đây, cây đào nào cũng đẹp khiến tôi rất thích. Bà băn khoăn, đắn đo mãi rồi quyết định mua một cây đào be bé, xinh xinh. Bà còn mua cho tôi một xiên thịt rất ngon.

Hôm nay thực sự là một ngày vui nhất của tôi.

Biện Lê Vy (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top