Home / Bài Viết / Niềm vui ngày trở lại trường

Niềm vui ngày trở lại trường

Thế là sau bao nhiêu ngày phải học online, chúng tôi đã được đến lớp trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Tôi đã dậy từ rất sớm với niềm mong mỏi được đến trường và ngày này cũng đã đến. Trên đường đến trường, đôi chân như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng và lòng tôi như đang hát vang. Tôi cùng đám bạn đã ngay lập tức nhận ra nhau trong đám đông và ríu rít trò chuyện cười đùa. Mặc dù học online rất tiện lợi và nhanh chóng nhưng khi học trực tiếp chúng ta có thể giao tiếp với nhau và cô giảng sẽ dễ hiểu bài hơn. Nhưng sự lười biếng vẫn còn len lói đâu đó trong tôi, tôi sẽ quen với cách học mới sớm thôi.

 

Nguyễn Linh Chi (Lớp Nghĩ & Viết 6-7 Cam)

Niềm vui trở lại trường (Nguồn : Internet)

Thế là sau bao nhiêu ngày phải học online, chúng tôi đã được đến lớp trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Khỏi phải nói sau khi biết tin,  tôi đã vui biết nhường nào. Đã gần một năm không được đi học nên tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp và háo hức. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, tôi đã dậy sớm ăn sáng, chuẩn bị đầu tóc, quần áo chỉn chu vì ai chẳng muốn tạo ấn tượng với mọi người trong buổi học đầu tiên chứ! Khi đứng trước ngưỡng cửa lớp học mới,tôi cứ rón rén mãi như ăn trộm mà chẳng dám bước vào. Cảm giác ngại ngùng ấy chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua rồi đúng không? Cứ ngỡ là ngày đầu tiên tới lớp sẽ vui lắm nhưng thực ra, tôi lại có cảm giác run sợ nhiều hơn. Ngồi trong lớp mà kiến thức khi học online cứ đi chơi tận đẩu đâu, cô giáo hỏi mười mà tôi chỉ trả lời được có hai. Cơ mà không cần lo đâu, vì chỉ cần gặp bạn bè và thầy cô trực tiếp, chắc chắn các kiến thức ấy sẽ quay lại tìm tôi thôi!

Lê Bảo Châu (Lớp Nghĩ & Viết 6-7 cam)

 

About Bui Huong Lien

Scroll To Top