Home / Tin Tức / Nói với con về tình yêu

Nói với con về tình yêu

9h30 thứ 7 ngày 5/10/2013, tại thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội, đã diễn ra buổi tọa đàm “Nói với con về tình yêu” do CLB Đọc sách cùng con tổ chức, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm CLB, TSGD Nguyễn Thụy Anh. Tại đây, các bậc phụ huynh được chia sẻ với TS Nguyễn Thụy Anh về những băn khoăn, những vấn đề gặp phải khi đối mặt với “quá trình trưởng thành” của con mình. Không chỉ bàn bạc về những giải pháp, buổi tọa đàm còn giúp cho các bố mẹ chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị cho sự lớn dần của con, trong suốt quá trình lớn lên của trẻ.

Mở đầu bằng câu chuyện “Chó hoang Dingo hay là mối tình đầu”, kể về những tình cảm mới nảy nở của cô bé Tania ở tuổi mới lớn, với những rung động, suy nghĩ, lời nói và hành động của cô bé, khiến không ít người trong chúng ta liên tưởng đến thời niên thiếu của riêng mình, với những mối tình ngây ngô của mình. Câu chuyện cũng đưa ra nhiều mối băn khoăn cho các bậc làm cha làm mẹ khi nghĩ đến việc con mình, không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ trải qua thời kỳ như thế.Có ai trong chúng ta mà không trải qua cái thời kỳ “sắp trưởng thành” như thế? Và chúng ta đều nên nghĩ đến những cảm xúc đầu đời mà mình đã trải qua, để thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với con khi con đang trải qua thời kỳ đó.

TS Nguyễn Thụy Anh đã đề nghị các phụ huynh cùng làm một bài tập nhỏ: nói một từ mà bạn nghĩ về tình yêu tuổi học trò. Các bố mẹ tham gia đã lần lượt đưa ra những từ mà mình nghĩ: trong sáng, bí mật, cảm mến, thích, thần tượng, cá tính, đẹp trai (xinh gái) – học giỏi, lãng mạn, lung linh… Đó đều là những từ hay để nói về tình yêu học trò. Những tình cảm đó đều xuất phát từ những điều rất nhỏ; có thể là do đối tượng đẹp trai, xinh gái; có thể là do thần tượng bạn mình học giỏi, tài hoa, cá tính; có thể đó chỉ là một thứ tình cảm thinh thích, yêu yêu, mà các bạn lầm tưởng là tình yêu… Tình yêu tuổi mới lớn cũng là một điều hay, nó gần như là một thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của các em. Nhiệm vụ của người lớn là chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên, như là chấp nhận rằng “con mình đã lớn rồi”. Điều quan trọng là luôn giúp con ý thức được rằng nên giữ gìn tình yêu học trò, để nó được “trong sáng”, “lung linh”.

Đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản chút nào.“Nói với con về tình yêu” không phải chỉ là nói về tình yêu mà con “chạm phải” ở tuổi dậy thì, mà đó là cả một quá trình. Kể từ khi con còn bé, hãy cho con được biết về những khái niệm yêu, yêu gia đình, yêu bố mẹ, yêu ông bà… Và cũng nên cho con thấy được những cử chỉ yêu thương của bố mẹ trong suốt quá trình bên con. Bố mẹ thể hiện tình yêu với nhau và với con cũng là một phần trong việc cho con nhận thức được khái niệm “tình yêu là gì?”Theo TS Nguyễn Thụy Anh, những đứa trẻ cô đơn thường dễ tìm đến tình yêu như tìm đến một nguồn yêu thương, một nguồn quan tâm từ người khác; những đứa trẻ cô đơn thường yêu sớm hơn, đặt nhiều cảm xúc và niềm tin vào mỗi tình học trò, lại dễ đi quá xa trong mối tình đó hơn.

Là người lớn, bố mẹ cần hướng dẫn cho con có thể tự lập và có trách nhiệm với những việc làm của mình, nhưng cũng nên có những biểu hiện tình cảm đối với con, để trong thời kỳ bắt đầu trưởng thành, con không cảm thấy chới với giữa một thế giới bao la rộng lớn. Bố mẹ vừa khuyến khích con tự lập, trưởng thành, nhưng cũng luôn thể hiện cho con thấy mình có thể là chỗ dựa khi con cần đến, cho con thấy rằng mình có thể là nơi để con chia sẻ cảm xúc và giải tỏa những băn khoăn khi con gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đó là cả một chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách cho cả bố mẹ và con.Nhiều người lớn, trong suy nghĩ của mình luôn nghĩ rằng con mình còn bé, thậm chí cả khi con đã biết yêu, đã không còn bé bỏng như trong suy nghĩ của mình nữa. Họ bất ngờ khi thấy con mình yêu, và có những phản ứng tiêu cực. Những phản ứng tiêu cực thường không giải quyết được vấn đề, mà lại dễ gây ra những cảm xúc và phản ứng tiêu cực từ phía con, đôi khi sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường trước.

Trong buổi tọa đàm này, các phụ huynh còn có cơ hội chia sẻ những vấn đề, những tình huống của mình hoặc của những người thân gặp phải đối với con đang ở tuổi dậy thì. Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã có giải đáp cho một số tình huống, nhưng thời gian có hạn nên không thể trả lời được tất cả những câu hỏi của mọi người có mặt. Tuy nhiên, các phụ huynh đều có thể để lại câu hỏi để TS có thể trả lời sau, qua mail hoặc qua trang web của CLB Đọc sách cùng con.Có thể không có giải pháp nào là toàn diện đối với những tình huống cụ thể của những đứa trẻ cụ thể, nhưng những gì mà những người tham gia buổi tọa đàm này đã thu được là không hề nhỏ. Chúng ta không nên đợi con đến tuổi dậy thì, không đợi con bước vào chuyện yêu đương rồi mới vội vàng lo lắng. Đó là cả một quá trình mà các bố mẹ cần biết để có thể dễ dàng vượt qua thời kỳ “quá độ” của con, và giúp con vượt qua thời kỳ đó mà không gặp phải những tổn hại đáng tiếc.

TSGD Nguyễn Thụy Anh bắt đầu buổi tọa đàm bằng câu chuyện: “Chó hoang Dingo hay là mối tình đầu”

Các phụ huynh tham gia buổi tọa đàm

Các mẹ nói một từ nảy ra khi nghĩ đến tình yêu học trò

Những lời khuyên tưởng như rất hay của bố mẹ với con, nhưng lại dẫn đến một từ khóa rất đáng sợ: “Cô đơn”

TS Thụy Anh trả lời phỏng vấn của TH Hà Nội

9h30 thứ 7 ngày 5/10/2013, tại thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội, đã diễn ra buổi tọa đàm “Nói với con về tình yêu” do CLB Đọc sách cùng con tổ chức, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm CLB, TSGD Nguyễn Thụy Anh. Tại đây, các bậc phụ huynh được …

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About DuongMy

Scroll To Top