Home / Bài Viết / “Rừng chiều đẹp như một bức họa”

“Rừng chiều đẹp như một bức họa”

Docsachcungcon.com: Sau khi đọc “Con culi của tôi” (Vũ Hùng, NXB Kim Đồng, 2015), các bạn nhỏ luyện cách mở rộng chủ đề bằng câu chủ đề lấy từ đoạn văn của nhà văn Vũ Hùng: “Rừng chiều đẹp như một bức hoạ”. Hãy xem các hoạ sĩ dùng lời vẽ tranh rừng chiều thế nào nhé! Nhóm Hà Minh còn sáng tác được thêm một từ mới: “heo tạnh” để nói về cơn mưa. Khi cô Thuỵ Anh hỏi thì các bạn giải thích: đó là cơn mưa nhỏ, lành lạnh, lất phất hiu hiu… Nghe có vẻ giống mưa phùn, và cô giáo rất vui đón nhận một từ chưa có trong từ điển như thế!

Rừng chiều đẹp như một bức họa. Ánh hoàng hôn chói rực một vầng trời đỏ thắm. Mặt trời vội vã đi xuyên rừng. Cơn mưa heo tạnh làm ướt đẫm cánh rừng tươi tốt. Gió thổi vi vu làm lá xào xạc. Bầu trời quang hẳn, màn đêm buông xuống. Bà suối trăm năm vẫn nằm ngủ im lìm sâu giấc, vẫn cần mẫn chuyển động. Những con nai chạy qua làm nhộm vàng cả bức họa. Những con thỏ với bộ lông trắng muốt chăm chỉ tìm những củ cà rốt cuối cùng để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá đang đến gần. Những chú sóc tinh nghịch đi tìm những hạt dẻ còn tươi ngon tha về tổ.

Nhóm Frozen: Hà Minh, Thu Hằng, Bảo Châu

(Ảnh: Internet)

Rừng chiều đẹp như một bức họa. Mặt trời đang trốn sau dãy núi. Những chú chim đang chơi một bản nhạc hay. Lũ nai chơi đùa trong rừng tận hưởng ánh nắng ấm áp cuối cùng của buổi chiều. Những đám mây đang dần mờ nhạt để nhường chỗ cho những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Nhóm TiTan: Công Long, Hiển Long, Bảo Long, Tuấn Ngọc

About admin2

Scroll To Top