Home / Tin Tức / Tổng kết lớp Nghĩ và Viết lớp 3 (ngày 23/03/2017)

Tổng kết lớp Nghĩ và Viết lớp 3 (ngày 23/03/2017)

Một buổi học đặc biệt hơn những buổi học khác, bốn chiếc bàn không nằm ở các góc mà được gộp chung lại giữa căn phòng ấm áp, trải khăn thật đẹp. Trên bàn, một bát hoa xinh xắn được đặt ở giữa, rồi những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc, những chiếc cốc mộc mạc và thật “cổ” nhờ màu men đặc biệt, những đĩa thảo dược và bình trà. Hôm nay là buổi học đánh dấu một chặng đường kết thúc, và cũng là buổi “Tiệc trà” của các bạn lớp Nghĩ và Viết lớp 3.

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-1

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-3

Cùng thưởng thức ly trà thơm và bánh ngọt, cùng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt mà cô giáo Hương Liên đã giao để ôn lại bài học về quan sát, miêu tả dường như bạn nào cũng thấy vui và thích thú. Dường như, đâu đó, trong cuộc sống này, mọi thứ, dù là những điều nhỏ nhoi, bình dị cũng tiềm ẩn những điều thú vị để ta có thể quan sát, khám phá và viết phải không nào? Vì vậy đừng ngại ngần ghi lại những điều đáng yêu quanh bạn, từng chút, từng chút một, bằng cách đó bạn sẽ hết sợ viết, và môn văn sẽ không còn là “cánh cửa khó mở” nữa đâu.

Và sau đây là một số khoảnh khắc đáng yêu của buổi tiệc trà:

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-2

Cô Hương Liên đã chuẩn bị rất nhiều điều bí mật dành cho các bạn nhỏ

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-4

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-5

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-7

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-6

Thưởng thức ly trà thơm và bánh ngọt

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-8

anh-tong-ket-lop-3-ngay-24-thang-3-nam-2017-9

Nhưng vẫn cần

About admin2

Scroll To Top