Còn nhớ lắm
xưa tuổi ấu thơ
Thời gian chở hạt mưa, hạt nắng
Nơi nhà tranh, phố nghèo quãng vắng
Tôi đứng xem đoàn xe lửa chạy qua
Ngổn ngang chiều,
mây bay thẩn thơ
Tôi cứ muốn mình trên tàu hỏa ấy
Để biết cái gì xẩy ra phía đấy
Nơi thanh ray dẫn hun hút đường xa
Giá có ai đón nhận tôi thiết tha
Mời miếng bánh thơm
hay ly sữa ngọt
Và cứ thế tôi xem không chán mắt
Ngày lại ngày bao chuyến tàu qua
Rồi lớn lên đạt được ước mơ
Tàu liên vận đưa tôi du học
Đường tàu đi tới nước Nga xa tít tắp
Tôi được nuôi ăn học đủ đầy
Lại nhớ về Hà Nội mắt cay cay
Và thị xã quê hương
nơi chôn rau cắt rốn
Mong trở về thăm nơi ngày xưa tôi đứng
xem con tàu chạy qua mang mơ ước tuôi thơ.
Bùi Minh Trí (viết tặng các bạn nhỏ CLB Đọc sách cùng con)
Ảnh: sưu tầm