Home / Giới thiệu sách / TUYỂN TẬP 100 BÀI HÁT CỦA NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN (NXB HỘI NHÀ VĂN, 2021), CUỐN SÁCH ĐONG ĐẦY NHỮNG KỶ NIỆM

TUYỂN TẬP 100 BÀI HÁT CỦA NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN (NXB HỘI NHÀ VĂN, 2021), CUỐN SÁCH ĐONG ĐẦY NHỮNG KỶ NIỆM

Mỗi con người đều có những câu chuyện nhỏ của mình và mỗi bài hát cũng có câu chuyện của riêng nó. Giản dị thôi nhưng đôi khi chính từ câu chuyện ấy, ta hiểu hơn, cảm nhận sâu hơn về bài hát ấy để thương, để yêu và nhớ…

 

Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác hồi hộp và xúc động trong đêm nhạc “Nhớ và Quên” năm 2017, từng ca khúc nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác đã vang lên, chạm đến nỗi nhớ, gợi bao kỉ niệm thân thương, từ những bài hát thiếu nhi đến những bài hát đi cùng năm tháng. Và giờ đây, khi cầm trên tay cuốn sách nhỏ trên tay tôi đã mường tượng đến gương mặt hạnh phúc của những độc giả sẽ đọc, sẽ hát, sẽ đàn và lắng nghe câu chuyện về từng bài ca.

100 bài hát được tuyển chọn ở đây là một phần trong gia tài 700 ca khúc của ông, đó là một phần của chặng đường ông đã đi và viết, là những dấu mốc gắn liền với cuộc đời tận tụy cống hiến cho âm nhạc và hơn hết khắc sâu những kí ức vẻ vang của lịch sử dân tộc.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã từng viết: “Mong cho những bài ca nhỏ của tôi là những cánh én lấp đầy nhạc và thơ để mang lại nhiều niềm vui mới cho tuổi thơ” để mang lại nhiều niềm vui mới cho tuổi thơ trên quê hương tươi đẹp của chúng ta”. Sự dung dị, mộc mạc khiến cho âm nhạc của ông trở nên thật gần gũi, mỗi bài ca vang lên đều khiến khán giả hào hứng hát theo điệu nhạc. Dù là trẻ em hay người lớn, dù ở bất cứ ngành nghề nào, ta cũng dễ nhớ, dễ thuộc lời ca.

 

Mỗi con người đều có câu chuyện nhỏ của mình và mỗi bài hát cũng có câu chuyện của riêng nó. Giản dị thôi nhưng đôi khi chính từ câu chuyện ấy, ta hiểu hơn, cảm nhận sâu hơn về bài hát ấy để thương, để yêu và nhớ…Phải chăng vì lẽ đó mà những đoạn trích trong cuốn sách “Hồi ký Chúng tôi đã sống như thế” của PGS. TS Nguyễn Ánh Tuyết, người bạn đời yêu thương luôn song hành cùng tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, đã được đưa vào sau mỗi bài hát. Một mối cảm tình dung dị, niềm hạnh phúc nho nhỏ được thắp lên trong trái tim khi ta được sống, được lắng nghe câu chuyện khe khẽ ấy, những điều ta sẽ không bao giờ biết nếu như không may mắn cầm cuốn sách này. Đó là “Câu chuyện về bài ca người thợ rừng” , “Xuất xứ bài ca những người con gái đồng chiêm”, “Chuyện vui xung quanh con kênh ta đào” hay “Tiếng reo ca như có Bác trong ngày đại thắng” ghi dấu một niềm vui lớn trong lịch sử dân tộc,…

Và chắc hẳn, mỗi độc giả sẽ có cảm xúc của riêng mình khi tận tay lật giờ từng trang sách, xin dành khoảng không gian bình yên này để chúng ta cùng chia sẻ cùng nhau…

Hương Liên (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top