Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách đầu năm mới 2012

Buổi đọc sách đầu năm mới 2012

MUÀ XUÂN VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN KỲ LẠ 

đã diễn ra ấm áp, vui và nhiều cảm xúc tại quán café Rialto 12A Hàng Chuối vào chiều mùng 2/1/2012. 

Bạn đã quá lớn để có thể tin vào một câu chuyện thần tiên, hoang đường?Bạn có nhớ những chuyện xảy ra chưa lâu trong cuộc đời mình mà nay dường như đã thành cổ tích?Bạn có muốn cho những đứa trẻ của chúng ta tin vào phép lạ, những phép lạ thường xuất hiện từ lòng nhân hậu, yêu mến con người và vạn vật, lòng tin và những niềm hy vọng chân thành vào những điều thánh thiện, lớn lao?

Đó là những lời đầu tiên những người lớn nói với nhau khi buổi đọc sách đầu năm này bắt đầu. Và chúng tôi đã được nghe câu chuyện về một cô gái làm bằng Tuyết – một câu chuyện rất dễ thương và có đôi chút ngậm ngùi. Nó khiến các bạn nhỏ suy nghĩ về những chuyện lạ kỳ trên thế giới này, về sự gặp gỡ và chia ly…

Vào mùa đông lạnh giá, có hai ông bà lão cô đơn nọ quyết định cùng nhau nặn một cô bé người tuyết, giống như lũ trẻ chơi tuyết ngoài sân. Cô bé tuyết biến thành cô con gái xinh đẹp, da trắng, bím tóc dài… ở lại với ông bà suốt cả mùa đông. Ông bà lão rất yêu quý cô con gái tuyết chăm chỉ hay lam hay làm của mình.

Thế nhưng, khi mùa xuân đến, trời ấm lên, cô đã biến thành một làn hơi giá, bay đi… Chỉ đến mùa đông năm sau cô mới trở về…

Các bạn nhỏ ở CLB Đọc sách cùng con đang hơi ngỡ ngàng vì cái kết buồn buồn của câu chuyện thì cô Thụy Anh đề nghị các bạn thắp lên mấy chục cây nến và gọi lời tha thiết – Snegurochka! – tên gọi “cô nàng Bạch Tuyết” bằng tiếng Nga. Một bất ngờ đã đến với các bạn nhỏ. Sau vài lần cả phòng cùng gọi to, một Công chúa Tuyết đẹp như mơ đã xuất hiện: nàng có thật, bằng xương bằng thịt, trắng muốt và có nụ cười hiền dịu. Nàng đã giao lưu với các bạn nhỏ của CLB rất nhiệt tình.

Các bạn nhỏ vui mừng nói những lời ấm áp với nàng. 

Cả bố của các bạn cũng lên nói lời chúc.

Nàng công chúa Tuyết nở nụ cười dịu hiền và mời các bạn nhỏ cùng chụp ảnh với mình. Nhất là những bạn đã cất công làm những tấm thiệp thật đẹp, viết những lời thật hay gửi đến nàng. 

Ngoài việc chúc nàng công chúa Tuyết HỌC GIỎI, có bạn còn chúc một câu chúc thật đáng yêu: Chúc nàng đừng buồn khi mùa đông sắp hết và đừng biến thành hơi tuyết bay đi. Bạn ấy đã kịp nhớ câu chuyện của chúng mình.

Nàng công chúa Tuyết còn đề nghị cả nhà chơi trò xem hình ảnh để đoán các nhân vật cổ tích, thần tiên. Ai cũng hào hứng với việc này. Tất cả đều chăm chú nhìn lên màn hình, trong tay mỗi gia đình là một tấm bìa và một hộp màu. Có đến mấy chục hình ảnh, nhớ sao hết được!

Ấy thế mà ở màn đoán nhân vật cổ tích và thần tiên, rất nhiều bạn được nhận quà. Hóa ra, các bạn thuộc nhiều hơn cả các bố mẹ nữa! Và các bạn nhớ thật giỏi.

Bạn Thành Hưng rất tích cực phát biểu. Bạn Hưng và bạn Giang là hai bạn nhớ được nhiều nhân vật cổ tích nhất đấy:

Rất bịn rịn, nhưng cũng đành phải chia tay. Các bạn nhỏ nhờ công chúa Tuyết gửi biếu ông già Tuyết một gói quà, trong đó có sản phẩm tự tay các bạn làm, có hai hộp cà phê Trung Nguyên – một nhãn hàng cà phê của Việt Nam. Công chúa Tuyết rất vui. Nàng đồng ý với cô Thụy Anh rằng, ông già Tuyết rất thích uống cà phê trong những ngày đông giá này. Và món quà sẽ khiến nàng và ông nàng nhớ đến Việt Nam, từ nơi xa.

 Các bạn đừng buồn, công chúa Tuyết đã để lại hình ảnh xinh đẹp của mình ở Việt Nam và hẹn gặp lại CLB Đọc sách cùng con vào năm sau:

Chia tay với công chúa Tuyết, các bạn lại cùng nhau đón những vị khách từ xa – gia đình nhà văn Dinara và cuốn sách kỳ lạ của cô. Dinara Lukmanova năm nay mới tròn 20 tuổi. Cô nhỏ nhắn xinh xắn như một nàng tiên nhỏ. Cô đến đây cùng với cả gia đình của mình: Bà, bố Renat và mẹ Kim Thư cùng một cô em gái cũng xinh đẹp không kém. Dinara mời các bạn nhỏ xem tác phẩm của mình. Cuốn sáchNhững câu chuyện cổ tích kỳ diệu do nhà xuất bản Dân trí ấn hành. 

Dinara viết cuốn sách này bằng một triết lý sống rất độc đáo của mình và của gia đình cô: con người cần được sống thân thiện, hài hòa và đẹp trong mối quan hệ giữa các thành viên của gia đình. Các em hãy nhìn hình ảnh gia đình thần tiên này: Bố mẹ và những cậu con trai. Các bạn nhỏ ồ lên khi thấy cả Bố và cả những cậu con trai đều có nét mặt thanh tú, đôi mắt đặc biệt to tròn, tóc dài bồng bềnh và… mặc váy! Tất cả đều rất tò mò.

Dinara cùng mẹ Kim Thư đã giải thích cho các bạn ý tưởng của nhà văn trẻ này. Là một họa sĩ, cô đã tự tay minh họa cuốn sách. Những bức tranh này được cô vẽ trong vòng một năm. Thật là kiên nhẫn, phải không các bạn?

Bạn Thành Hưng thì hiểu ý của nhà văn ở góc độ khác: muốn tất cả các ông bố đều dịu dàng và chăm sóc con cái mình như người mẹ. Ý tưởng này được nhiều người tán thưởng dù không phải là ý tưởng chủ đạo của nhà văn.

Và tất nhiên, các bạn đã bắt đầu đọc diễn cảm câu chuyện này. Việc này không quá khó vì câu chuyện được trình bày bằng ba thứ tiếng, nhưng thành từng đoạn rõ ràng, với một thứ ngôn ngữ đẹp, chính xác, trong sáng. Các bạn nhỏ dễ dàng đọc, nghe và nhớ từng chi tiết để có thể trả lời đúng câu hỏi của cô Thụy Anh và… nhận quà. Món quà lớn nhất là cuốn sách kỳ diệu được tặng cho bạn trả lời được câu hỏi: nhà văn tả mưa như thế nào.

Bạn Diệu Huyền (Bống) đọc rất hay:

Các bạn khác đều nghe chăm chú để phát hiện chi tiết và đợi đến lượt mình:

Một số bạn đã được nhận cuốn sách này. Một số bố mẹ quyết định mua tại chỗ để ủng hộ nhà văn và để chia sẻ triết lý sống độc đáo của nhà văn xinh đẹp. Bìa cuốn sách được trình bày theo phong cách cổ điển, nhìn đơn giản và trang trọng. Bên trong đó là cả một thế giới đầy hoa lá:

About admin2

Scroll To Top