Gắn với nhiều ý nghĩa tốt đẹp về tài lộc và sự thuận lợi, con số 6 trong thần số học còn tượng trưng cho sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khả năng chữa lành. Thật trùng hợp, ngày thành lập CLB Đọc sách cùng con cũng gắn với con số này. Đến nay, sau 16 năm đồng hành và phát triển, CLB vẫn luôn bền bỉ theo đuổi những giá trị tích cực dành cho cộng đồng. Có lẽ vì thế mà dù chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi vẫn cảm thấy con số 6 dường như luôn gắn bó với CLB, không chỉ ở ngày thành lập mà còn ở chính những điều CLB đã và đang hướng đến trên suốt chặng đường của mình.









Ngày 6/6/2026 là một ngày đặc biệt không chỉ với cô Thụy Anh và CLB Đọc sách cùng con, mà còn là niềm vui chung của tôi cùng những cộng tác viên mới vừa có cơ hội gắn bó với CLB. Lễ kỷ niệm sinh nhật 16 năm được tổ chức tại Nhà xuất bản Kim Đồng – một địa điểm mang nhiều ý nghĩa đối với hành trình phát triển của CLB.
Trong không khí ấm áp và gần gũi như một đại gia đình, dấu mốc 16 năm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành, sức lan tỏa và vị trí ngày càng vững chắc của CLB trong lòng các bạn nhỏ cũng như các gia đình yêu sách. Đó vừa là một kỷ niệm đáng nhớ, vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của cô Thụy Anh cùng nhiều thế hệ thành viên đã góp phần xây dựng và phát triển CLB suốt những năm qua. Dù mới gắn bó với CLB trong thời gian gần đây và đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự sinh nhật của CLB, nhưng khi lắng nghe và nhìn lại hành trình 16 năm ấy, tôi không khỏi xúc động. Đằng sau một tập thể lớn mạnh hôm nay hẳn là biết bao niềm vui, những khó khăn, những lần kiên trì vượt qua thử thách và cả sự đồng hành bền bỉ của rất nhiều con người. Chính những điều đó đã tạo nên một CLB Đọc sách cùng con vững vàng và giàu sức sống như hiện tại.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự gắn bó bền bỉ của mỗi người với dự án tâm huyết mà cô Thụy Anh đã gây dựng suốt nhiều năm qua. Có những bạn nhỏ thực sự lớn lên cùng CLB Đọc sách cùng con, từ những độc giả nhí ngày nào nay đã trở thành những người trẻ vẫn tiếp tục đồng hành với CLB. Bên cạnh đó là sự sát cánh của các bậc phụ huynh, những người không chỉ đưa con đến với sách mà còn cùng con nuôi dưỡng tình yêu đọc sách qua từng hoạt động của CLB. Điều đáng quý hơn cả là CLB không chỉ lan tỏa niềm hứng thú với những trang sách mà còn truyền đi một quan niệm giáo dục giàu tính nhân văn mà cô Thụy Anh luôn theo đuổi: khơi gợi sự tưởng tượng, sáng tạo và khả năng cảm thụ của trẻ em thông qua văn học, thay vì áp đặt những bài học khô cứng. Chính cách tiếp cận ấy đã giúp việc đọc sách trở thành một niềm vui tự nhiên đối với các em.


Buổi lễ kỷ niệm càng trở nên đáng nhớ hơn với sự góp mặt của các “trưởng đoàn tàu” cùng những thành viên nhiệt tình, trách nhiệm của CLB. Mọi người đã cùng nhau tạo nên một không gian ngập tràn tiếng cười với nhiều hoạt động hấp dẫn như đọc sách, vẽ tranh và gấp giấy. Đây đều là những hoạt động gần gũi với trẻ em, vừa mang lại niềm vui vui chơi, khám phá, vừa khéo léo kết nối với văn hóa đọc vốn là nét đặc trưng của CLB. Thông qua những trang sách tuổi thơ cùng những câu chuyện giản dị, giàu cảm xúc của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam, các em không chỉ được giải trí mà còn được nuôi dưỡng trí tưởng tượng, khả năng cảm nhận cái đẹp và tình yêu đối với ngôn ngữ, văn học. Có lẽ đó cũng chính là giá trị bền vững mà CLB Đọc sách cùng con đã và đang mang lại cho nhiều thế hệ bạn nhỏ.
Bài viết của Đồng Thu Phương – Cộng tác viên CLB Đọc sách cùng con
Câu lạc bộ Đọc sách cùng con docsachcungcon.com
