Home / Bài Viết / “Thế giới đồng thoại – Những người bạn tuổi thơ”

“Thế giới đồng thoại – Những người bạn tuổi thơ”

Đến với sự kiện Sinh nhật CLB Đọc sách cùng con, để có thể đem đến một sự kiện thành công như vậy, không thể không kể đến tâm sức chuẩn bị của các cô, các anh chị BCH và CTV cùng với sự tham gia của các bậc phụ huynh và sự hợp tác của các em nhỏ. Khi tới sự kiện, điều em ấn tượng nhất có lẽ là 4 góc được chuẩn bị tỉ mỉ, góc pha chế, góc viết, góc vẽ và góc gấp giấy. Mỗi góc đều vô cùng độc đáo, những chiếc cốc xinh xắn cùng những loại nước được pha chế điệu nghệ bởi các bartender kỳ cựu, những chú chuồn chuồn gỗ thăng bằng đang chờ các em thỏa sức sáng tạo, những tờ giấy tưởng như giản đơn lại có thể biến thành những loài động vật đa dạng, và những cây bút những tờ giấy nhỏ đang chờ đợi những tâm tình bay bổng. Và hơn hết là không thể thiếu những anh chị thân thiện chào đón các em rất nhiệt tình. Bên cạnh đó, còn có buổi giao lưu, trò chuyện đầy ý nghĩa của cô Đinh Hương cùng với các bậc phụ huynh. Buổi trò chuyện vui vẻ và sôi nổi đã giúp các bậc phụ huynh nhận ra cách hiểu con mình, cách nhận lỗi,và bao dung với con. Sự kiện còn vinh dự có sự góp mặt của các nhà thơ, nhà văn, những họa sĩ nổi tiếng, những người đã cổ vũ, động viên và tin tưởng CLB từ những ngày đầu tiên đã đến chung vui cùng CLB Đọc sách cùng con.
Về phần mình trước hết thì em rất vui và vinh dự khi được đóng góp một phần công sức của mình cho sự kiện Sinh nhật 16 năm thành lập của CLB Đọc sách cùng con. Ngay từ những ngày đầu tham gia tập huấn để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, em đã mang một tâm thế sẽ dốc hết sức mình, đặc biệt là thể hiện thật tốt trong tiết mục kịch tương tác. Em vô cùng biết ơn cô Thụy Anh, người viết kịch bản và chau chuốt từng cử chỉ giúp chúng em, đã cho em cơ hội được đứng trên sân khấu, nơi mà mỗi khi bước lên tay chân em lại run bần bật. Dưới góc nhìn của một diễn viên, thành công của chúng em có lẽ là đưa linh hồn của cuốn sách tới các em nhỏ, gợi cho các em trí tò mò và ham muốn đọc sách qua những loài động vật gần gũi và thế giới tự nhiên đầy lý thú. Sau này khi nhắc tới Xóm Bờ Giậu có lẽ các em sẽ nhớ tới nhà văn Trần Đức Tiến, những cô sóc, cô bông hoa cúc áo, cậu cóc và sóc, anh chuồn chuồn… những vị khách trọ dễ mến của xóm bờ giậu. Vở kịch đã kết thúc thành công trong tràng vỗ tay giòn dã của những vị khán giả đáng yêu. Có thể nói, sự kiện đã để lại cho em nhiều kỉ niệm, nhiều bài học, nhiều tình cảm từ các bạn nhỏ và nhiều trải nghiệm đáng giá.
Bài viết của Doãn Thu Giang – Cộng tác viên CLB Đọc sách cùng con

About DuongMy

Scroll To Top