Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên – Giữa đại ngàn” (Laura Ingalls Wilder, NXB Kim Đồng, 2013)

Buổi đọc sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên – Giữa đại ngàn” (Laura Ingalls Wilder, NXB Kim Đồng, 2013)

Trong buổi sáng hôm nay các bạn nhỏ ở CLB Đọc sách cùng con đã có một chuyến đi thật xa, thật xa… tới nơi mà dù bạn có đi cả một giờ, cả một ngày, cả một tuần thậm chí cả một tháng cũng chỉ thấy toàn là cây cối… các bạn có đoán được đó là ở đâu không?

Câu chuyện “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên – Giữa đại ngàn” (Laura Ingalls Wilder, NXB Kim Đồng, 2013) là “tấm bản đồ” dẫn đường cùng với hướng dẫn viên du lịch – cô giáo Phạm Hằng đã đưa các bạn tới với thảo nguyên xanh thẳm trong mùa xuân, khắp nơi phủ trắng xóa khi đông về… Ngôi nhà của bạn Laura cùng với những thành viên trong gia đình cô bé đã giới thiệu cho các bạn nhỏ về hoạt động của những gia đình sinh sống nơi Đại Ngàn.

Các bạn nhỏ còn được trở thành những thợ săn giỏi khi tham gia vào hoạt động truy tìm dấu chân của những con vật sống ở thảo nguyên với những dấu chân in trên tuyết. Mỗi một loài vật đều có những dấu chân riêng kể cả dấu chân khổng lồ hay tí hon. Nơi Đại Ngàn có nhiều loài vật sinh sống như vậy nhưng các bạn vẫn có thể phân biệt được rất giỏi từng loài với đặc điểm dấu vết riêng để lại trên tuyết.

Một nơi chỉ toàn là cây cối và mỗi một gia đình lại ở cách xa nhau như ở nơi thảo nguyên này thì không biết các bạn nhỏ sẽ làm những việc gì trong một ngày nhỉ? Mẹ bạn Laura còn có cả một bài thơ để nhắc công việc mỗi ngày trong một tuần cơ đấy! Các bạn nhỏ thì sao? Hãy ghi lại thời gian biểu trong một tuần của các bạn nhé!

Một số hình ảnh trong buổi đọc sách:

About admin2

Scroll To Top