
Hai ngày cuối tuần vừa qua, TSGD Nguyễn Thuỵ Anh đã có dịp chia sẻ và giao lưu cùng các gia đình thành viên tham gia hoạt động Câu lạc bộ Cha mẹ Đồ Sơn Đọc sách cùng con.
Một buổi tối êm ái với cuộc trò chuyện về giáo dục trong gia đình – chủ đề được các bố mẹ ở CLB quan tâm. Các thành viên đã được lắng nghe, chia sẻ vấn đề của mình và hẳn cũng đã thu nhận cho riêng mình những “từ khoá” để đồng hành cùng con trưởng thành. Đó có thể là “kiên nhẫn”, “đừng bất ngờ”, hay “cho cơ hội để sai và sửa”…





Không gian nhỏ bé của CLB CHA MẸ ĐỒ SƠN ĐỌC SÁCH CÙNG CON – BÚP TRÀ XINH trong sáng chủ nhật vỡ oà cảm xúc khi được chào đón một lượng các bạn nhỏ và bố mẹ tăng đột biến, có rất nhiều bạn lần đầu đến tham gia hoạt động. Các bạn trẻ cùng ông bà bố mẹ đã cùng bác Thuỵ Anh chơi và học qua các bài đồng dao, qua những trò chơi dân gian giản đơn nhưng mang lại sự gắn kết và nhiều niềm vui bất ngờ. Tất cả cùng nhau hát vang những bài đồng dao với phần phổ nhạc của nhạc sỹ Phạm Tuyên. Sự hứng khởi, phấn chấn thậm chí phấn khích của các bạn lộ rõ trên từng gương mặt.
Thật vui khi người lớn có dịp được trở lại làm trẻ con, chơi cùng con trẻ thật hồn nhiên – đó quả là “tấm vé đi về tuổi thơ” quý giá.
Xin cảm ơn sự nồng nhiệt của các ông bà, cô bác ban chủ nhiệm CLB Búp trà xinh – CLB Cha mẹ Đồ Sơn Đọc sách cùng con cùng các thành viên! Chúc ngôi nhà sách nhỏ xinh của các bạn trẻ luôn êm ái và căng tràn niềm vui khám phá bên trang sách!
Thông tin và hình ảnh: mẹ Hoàng Hạnh
Câu lạc bộ Đọc sách cùng con docsachcungcon.com
