Home / Giới thiệu sách / Có hai con mèo ngồi bên sửa sổ – Chẳng có gì khác nhau khi nước mắt của mọi người đều mặn

Có hai con mèo ngồi bên sửa sổ – Chẳng có gì khác nhau khi nước mắt của mọi người đều mặn

Mỗi tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đều có nhiều khía cạnh thú vị để nghiền ngẫm. “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” cũng vậy. Có nhiều lời nhận xét, nhiều giới thiệu về cuốn truyện này theo hướng khai thác về tình yêu. Cá nhân tôi muốn chia sẻ về tình bạn không biên giới trong câu chuyện này.

Ngay từ bìa sách bạn có thể cảm nhận được tình bạn ở đây, một chú mèo và một chú chuột nhắt. Tình bạn lạ kỳ, đầy bất ngờ giữa hai loài luôn coi nhau là kẻ thù. Thi sĩ Mèo Gấu do hoàn cảnh xô đẩy phải xa cô bạn Áo Hoa – cô mèo xinh đẹp mà chú trót lòng cảm mến, và không biết có cơ hội gặp lại hay không. Không giống như những chú mèo khác, Mèo Gấu không quan tâm đến việc bắt chuột, chú chỉ muốn làm thơ, nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ bên cô bạn gái của mình. Nhờ có tâm hồn nhạy cảm này mà chú đã có một tình bạn vô cùng dễ thương với chuột nhắt Tí Hon.

Một con mèo và một con chuột cùng chia sẻ tâm tình, cùng chăm sóc và lo lắng cho nhau. Mèo không ăn thịt chuột mà lại giúp chuột có miếng ăn, giúp chuột có cuộc sống tốt hơn, ra mặt bênh vực cho chú chuột yếu thế. Tại sao lại như vậy? Bởi đơn giản là họ ĐỒNG CẢM với nhau, có chung tâm sự, chung cảm xúc, chung hoàn cảnh. “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” gửi đến người đọc thông điệp: tình bạn luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ, có thể nảy sinh ở bất cứ nơi đâu có thể, vượt lên trên sự khác biệt về giới tính, tuổi tác hay thậm chí là giống loài, bởi chẳng có gì khác nhau khi mà nước mắt của mọi người đều mặn.

Hiếu Nguyễn (Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2015)

About admin2

Scroll To Top