Home / Bài Viết / Em rất yêu mẹ em

Em rất yêu mẹ em

Trong nhà, mẹ là người thương em nhiều nhất. Mẹ em có mái tóc xơ rối và có vài sợi bạc. Khuôn mặt mẹ gầy dài. Làn da trắng của mẹ em mềm mại, hơi mịn. Nụ cười của mẹ em thật tươi. Thân hình mẹ hơi cao, gầy dơ xương. Lúc mẹ em làm việc thì mẹ là một người phụ nữ tài giỏi. Lúc mẹ nấu ăn thì mẹ thật đảm đang. Lúc mẹ dạy em học thì mẹ là cô giáo. Khi mẹ chăm sóc em mỗi khi em bị ốm thì mẹ lại là bác sĩ. Những lúc mẹ giận mẹ mắng em thì em biết trong lòng mẹ thương em biết bao nhiêu. Em rất yêu mẹ và muốn học thật giỏi để mẹ vui lòng.

Ảnh: Internet

Hoàng Quyên (lớp Nghĩ và Viết – CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top