Home / Giới thiệu sách / Khám phá khu vườn hiếu kì! (Đọc “Khu vườn hiếu kì”, Peter Brown, Trang Hải dịch, Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn)

Khám phá khu vườn hiếu kì! (Đọc “Khu vườn hiếu kì”, Peter Brown, Trang Hải dịch, Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn)

Ngày nảy ngày nay, có một thành phố nọ không vườn, không hoa, không một màu xanh của bóng cây ngọn cỏ. Hầu như ai nấy đều ru rú trong nhà”.

Không giống với những câu chuyện thiếu nhi khác, “Khu vườn hiếu kì” mở đầu bằng câu văn nhuốm màu ảm đạm như thế. Câu chuyện dẫn người đọc bước vào một thành phố u ám, trơ trụi nhưng nơi có một cậu bé thích được ở ngoài trời, kể cả vào những ngày mưa phùn ẩm ướt. Đó là Liam, một người ưa thám hiểm và chẳng ngại ngần bất cứ việc gì. Một lần, khi đang lang thang quanh đường tàu, cậu đã phát hiện ra những điều thật là sửng sốt: một cầu thang dẫn lên đường ray, nơi ít người qua lại, đã không được sử dụng từ rồi lại xuất hiện những loài cây và hoa dại – thứ tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành phố này.

Để giúp đỡ đám cây tội nghiệp, Liam dần trở thành một người làm vườn thực thụ. Ngày này qua ngày khác, đám cây trở thành người bạn thân thiết của Liam và chúng hiếu kì giống như cậu: “Với hàng dặm đường tàu mở ra phía trước, khu vườn cứ vươn ra mãi”, “…chúng cứ lan ra xa, xa mãi dọc theo đường ray, trong khi những loài cây mỏng manh hơn theo sát phía sau”. Nhưng mùa đông nhẹ nhàng bước đến, cả thành phố được phủ lên bởi những chiếc chăn tuyết rất dày, Liam không có cơ hội gặp những người bạn của mình nữa. Khi ấy, vườn cây của cậu ra sao? Cậu phải làm thế nào? Liệu rằng Liam và vườn cây của mình có thể thay đổi cả thành phố này không?

khu vuon hieu ki

Tất cả những điều đó sẽ được bật mí trong cuốn sách “Khu vườn hiếu kì” với rất nhiều hình ảnh minh họa hấp dẫn, với lối kể chuyện đầy lôi cuốn. Người đọc sẽ bị cuốn hút bởi cách kể chuyện vô cùng tự nhiên, tài tình nhưng cũng không kém phần thú vị, đầy tính hình tượng bởi Peter Brown – một người luôn mơ mộng về thành phố hối hả bận rộn bỗng một ngày trở nên tràn ngập cỏ hoa. Và có lẽ, chính điều đó, đã đem lại cho cuốn sách này giải E.B.White dành cho truyện tranh đọc thành tiếng (2010), danh hiệu sách thiếu nhi đáng chú ý nhất do Hiệp hội Thư viện Thiếu nhi ALSC bình chọn (2010), cùng nhiều đề cử cho các giải thưởng sách thiếu nhi quan trọng khác.

Điều đặc biệt trong cuốn sách này là, những loài cây như một người bạn của con người, có đủ những cung bậc cảm xúc và tràn đầy sức sống. Chúng sẵn sàng đi đến mọi nơi, chẳng ngại ngần điều gì, cũng chứa đầy sự tò mò, ham khám phá thế giới như những đứa trẻ. Thông điệp về môi trường được gửi gắm qua tác phẩm một cách khéo léo, khiến người đọc ý thức hơn về vấn đề bảo vệ môi trường: thiên nhiên chẳng phải điều gì to lớn, xa vời, bảo vệ môi trường chẳng phải là làm những việc to tát, lớn lao; đôi khi đó chỉ là những điều đơn giản như là bảo vệ, chăm sóc một vườn cây bị lãng quên.

Phương Nguyễn (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top