Home / Tin Tức / Bế mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt, Warszawa 2014

Bế mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt, Warszawa 2014

Sau một tuần diễn ra với nhiều hình thức sinh hoạt, vui chơi lý thú, ngày 10-8-2014 Trại hè Vui cùng tiếng Việt, Warszawa 2014 đã làm lễ bế mạc tại trường tiếng Việt Lạc Long Quân.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL cùng một số lãnh đạo các tổ chức Cộng đồng, các công ty của người Việt tại Ba Lan và nhiều phụ huynh cũng đến tham dự lễ cùng hơn một trăm trại viên, tình nguyện viên, giáo viên của Trại hè.

Trong khu vực sân khá rộng của nhà trường Ban tổ chức bố trí một khu nướng thịt, khu vực ăn uống, khu làm lễ với dàn âm thanh, màn hình và có cả một mảnh “chợ quê” Việt Nam bày bán những chiếc nón lá, quạt lá.

 

Mảnh chợ quê trong buổi bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, thay mặt Ban tổ chức, anh Trần Trọng Hùng đã điểm lại 3 năm tổ chức trại hè Vui cùng tiếng Việt ở Warszawa. Năm nay ngoài 4 đơn vị đồng tổ chức hai năm trước là : CLB Đọc sách cùng con Hà Nội, Trường tiếng Việt Lạc Long Quân, CLB FBBL, công ty TTH còn có sự tham gia của Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan. Sự tham gia của Hội phụ nữ đã làm cho công tác vận động, tuyên truyền của Trại hè tới các phụ huynh được sâu rộng hơn. Thay mặt BTC anh gửi lời cám ơn tới Đại sứ quán, các tổ chức Cộng đồng và phụ huynh học sinh đã ủng hộ trại hè.

Ban tổ chức đã trao giấy cám ơn những nhà tài trợ, các gia đình phụ huynh…đã giúp đỡ về tài chính và công sức cho trại hè.

Ban tổ chức cũng cám ơn các cô giáo trường tiếng Việt Lạc Long Quân, các tình nguyện viên đã làm việc không mệt mỏi trong thời gian qua.

 

 

 

 

Trại hè cám ơn các nhà tài trợ, các cá nhân, gia đình đã đóng góp tài chính và công sức cho Trại hè.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại sứ Phạm Kiến Thiết chúc mừng Trại hè đã thành công tốt đẹp “Trại hè với thời gian vừa đủ đã để lại những luyến tiếc cho các trại viên thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tại Ba Lan” Đại sứ nói. Đại sứ mong Trại hè VCTV trở thành thương hiệu, một hoạt động truyền thống hàng năm của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

 

Đại sứ Phạm Kiến Thiết phát biểu.

Cũng trong ngày bế mạc, các trại viên, tình nguyện viên và phụ huynh cùng tham gia nhiều trò chơi như nhẩy sạp, rung chuông vàng ( Nội dung này năm nay mới có)…hát những bài hát truyền thống của trại hè, xem một tiết mục kịch ngắn “Chủ nhà” do các trại viên, tình nguyện viên thể hiện.

 

 

Nhẩy sạp và vở kịch Chủ nhà

Trại hè cũng phát phần thưởng cho các trại viên được nhiều huy hiệu, nhiều phiếu khen và chứng nhận tham gia trại hè cho các trại viên.

Trại hè năm nay có 73 trại viên ( nhiều gấp hai lần năm ngoái), 31 tình nguyện viên và 14 giáo viên. Nội dung sinh hoạt có nhiều điểm khác năm trước như có thêm một ngày dã ngoại, cắm trại ở công viên. .

“Số trại viên, tình nguyện viên đông hơn năm ngoái, nội dung lại có nhiều sự khác biệt nhưng ban tổ chức đã điều hành tốt nên Trại hè đã đạt được các mục tiêu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các trại viên”, anh Trần Trọng Hùng cho biết. “Các giáo viên của trường tiếng Việt Lạc Long Quân với trình độ sự phạm cao là nhân tố quan trọng để trại hè thành công”.

 

Đại sứ Phạm Kiến Thiết và các giáo viên của Trại hè.

Năm thứ ba, nhiều kinh nghiệm đã được rút ra từ hai lần trước nên Trại hè 2014 đã có bước phát triển mới, chuyên nghiệp và bài bản hơn nhiều.

Các trại viên đã có một tuần sống trong một không khí thuần Việt. Được học tiếng Việt thông qua các trò chơi, được chơi những trò chơi dân gian Việt Nam, hát những bài Việt Nam. Một tuần bổ ích và lý thú.

 

Các tình nguyện viên

“Một tuần qua đi, vui buồn qua đi nhưng những mến thương vẫn còn lại mãi mãi” như lời tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh nói trong lễ bế mạc.

Hẹn năm sau gặp lại…

TT (Theo  http://queviet.eu/)

About admin2

Scroll To Top