Home / Tin Tức / Đảo giấu vàng và những “quả hạnh phúc biết bay”…

Đảo giấu vàng và những “quả hạnh phúc biết bay”…

Mình là Kolobok, một chiếc bánh rán kiểu Nga …

(Kolobok – chiếc bánh rán Nga)

Chiều ngày 6-6-2010, mình có được tham dự buổi ra mắt CLB Đọc Sách Cùng Con đã diễn ra ở Hội trường Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại HN với sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban giám đốc Trung tâm và sự kết hợp đồng tổ chức của TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây. Hình như, đối với tất cả mọi người, từ những người lớn cho đến các em nhỏ, và cả với Kolobok nữa, ngày hôm ấy là một ngày hội. Các em cầm bóng bay tung tăng trong khuôn viên của Trung tâm, hào hứng tham quan hai cuộc triển lãm mini: triển lãm sách thiếu nhi của các tác giả Nga (bằng hai thứ tiếng Nga -Việt) và triển lãm tranh thiếu nhi của CLB nghệ thuật cộng đồng Cốc, cốc, cốc – một trong những nhóm hoạt động xã hội liên kết với CLB Đọc Sách Cùng Con. Rất nhiều phụ huynh tần ngần bên những cuốn sách Nga, khi biết rằng ngày hôm ấy cũng là ngày sinh của Thi hào Nga A.S.Pushkin! Kolobok còn nghe lỏm được khi mon men đứng cạnh Ban tổ chức, rằng ngày 6-6 cũng là ngày sinh nhật của nhà văn Phong Điệp, một MC của chương trình, đồng thời có mặt trong thành phần ban cố vấn của CLB.

Tới dự buổi ra mắt CLB có nhiều các bậc chú bác rất quan tâm đến văn hóa đọc của các em nhỏ, và họ đến với tư cách là những người ông, người bà yêu quý, lo lắng cho các cháu. Đó là ông Aleksei Yurievich Lavrenev, giám đốc trung tâm KH và VH Nga, dịch giả Thúy Toàn, giám đốc TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, dịch giả Đoàn Tử Huyến, phó giám đốc TT,  nhà giáo ưu tú- dịch giả Vũ Thế Khôi, nghệ sĩ ưu tú-đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, dịch giả Vũ Ngọc Cân, nhà nghiên cứu giáo dục Phạm Toàn, nhà sư phạm Phú Bình. Ngoài ra, còn có những nhà hoạt động văn hóa- giáo dục cộng đồng còn… trẻ như nhà thơ nhà báo Hữu Việt, trưởng ban văn hóa báo điện tử Vietnamnet, nhà văn Đỗ Bích Thúy – phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội, chị Dương Minh Thu, trưởng ban công tác xã hội bệnh viện Nhi Trung ương, anh Nguyễn Quang Thạch, doanh nhân xã hội – tủ sách làng quê,  và nhiều nhà báo, phóng viên báo giấy, báo hình quan tâm đến đề tài trẻ em và gia đình đã đến tham dự … Thật phấn khởi, Kolobok biết được rằng, số lượng các gia đình góp mặt đông hơn dự kiến của Ban tổ chức. Ngay tại buổi ra mắt, CLB đã nhận được hơn 100 đăng ký thành viên của bố mẹ và các cháu. Các thành viên mới ngay lập tức được nhận những món quà có ý nghĩa do các nhà tài trợ nhiệt tình đem đến chung vui. Đó là công ty TNHH Vạn An, công ty sách Alpha Books, công ty Đinh Tỵ, công ty sách IPM.

Hai bàn sách của TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và NXB Thanh Niên đã góp một phần quà ý nghĩa đối với CLB là một lượng sách thiếu nhi bán với giá ưu đãi cho các thành viên nhân ngày ra mắt. Kolobok cũng mua được mấy cuốn sách yêu thích giá rất “mềm”, và đã đọc ngay, lòng đầy cảm kích!

Bây giờ kể về những gì diễn ra trong Hội trường nhé, kẻo các bạn sốt ruột.

 

Buổi ra mắt được mở màn bằng một dàn đồng ca ngẫu hứng, hoàn toàn do các cháu thành viên mới họp nhau cùng hát theo sự kêu gọi của bé Anh Thơ, con bố Minh mẹ Hà, một trong những gia đình thành viên đầu tiên của CLB. Các bé chọn hát một bài hát thiếu nhi mà ông bà bố mẹ đều thuộc: “Em yêu trường em” (nhạc sĩ Hoàng Vân) nên cả khán phòng hưởng ứng nhiệt liệt. Tiếp ngay sau đó là vở kịch xinh xắn do ba em bé ở trường mầm non Liễu Giai biểu diễn. Các em bé xíu xiu chạy đi chạy lại chững chạc trên sân khấu, trả lời nhau cũng dõng dạc… chả sợ gì, khiến người lớn có mặt trong hội trường không ngớt trầm trồ thán phục. Giỏi thật. Kolobok cũng không có được sự tự tin như thế đâu, cho dù mình cũng lớn, tròn trịa và rất… thơm ngon. Hì.

Đương nhiên, buổi ra mắt không chỉ có những tiết mục trình diễn của các cháu. Các thành viên mới của CLB được nghe chủ nhiệm CLB Nguyễn Thụy Anh trình bày sơ qua về những ý tưởng thành lập và phát triển CLB, những tin tưởng vào một sự chung tay, chung sức chung lòng trong tương lai giữa các thành viên, những cộng tác viên và ban cố vấn, để bố mẹ và các cháu có được những hoạt động thật sự hữu ích.

 

Ngay tại buổi ra mắt, CLB đã giới thiệu đến các thành viên cuốn sách đầu tiên được lựa chọn. Đó là cuốn “Những cậu con trai phố Pál” (Molnár Ferenc – NXB Thanh Niên, 2001, dịch giả Vũ Thanh Xuân). Sau khi nhà thơ Nguyễn Hoàng Vân Anh phân tích sơ qua về những giá trị nhân bản của cuốn sách, dịch giả Vũ Ngọc Cân  (bút danh Vũ Thanh Xuân) chia sẻ với bạn đọc những vui buồn trong quá trình theo đuổi việc dịch thuật văn học Hung của mình. Ông cũng rất vui mừng khi cuốn sách mà ông dịch được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1984, nay lại được tái bản và có nhiều phản hồi tốt. Đặc biệt ấn tượng là những hình ảnh slide về tác phẩm nói trên được một cộng tác viên từ Hungary của CLB sưu tầm và gửi về chia sẻ. Kolobok thích thú nhìn lên màn ảnh, thấy những hình ảnh của cuốn sách cổ ra đời đã hơn một thế kỷ, mà ngạc nhiên và buồn cười: Lẽ nào ngày ấy người ta đọc cuốn sách này, và mình bây giờ đọc, vẫn thấy hay và thấy quý đến vậy? Vì sao nhỉ? Có ai trả lời hộ mình được không?

Phải công nhận rằng, “Những cậu con trai phố Pál” là một trong những cuốn sách “suốt đời đi vẫn nhớ – như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu” (Bằng Việt) của các bậc cha mẹ ở đây. Vì thế, họ tỏ ra rất xúc động. Họ sôi nổi hơn khi Ban chủ nhiệm CLB phát động cuộc thi viết “Cuốn sách ấu thơ của tôi”. Rất nhiều người trong số các phụ huynh đang sẵn lòng chia sẻ với các con những cảm xúc thơ ấu xa xưa về cuốn sách mình từng đọc. Cá nhân Kolobok cũng sẽ viết một bài thật dài… Mà không, có thể là vài câu ngắn ngủi, vì bận lắm, chẳng có thời gian nữa. Ban tổ chức bảo, viết thế nào cũng được mà! Quan trọng nhất là khiến được người ta hoặc là xúc động, hoặc là tò mò!          

Kết thúc buổi ra mắt là trò chơi « Đi tìm đảo giấu vàng ». Các em nhỏ tham gia vô cùng hào hứng cùng cô MC Thủy bông. Đoàn tàu gồm 32 thủy thủ đã lên đường vượt bao sóng gió mới đến Đảo Ti Vi. Tại đây, để thuyết phục người dân trên đảo không triền miên xem tivi mà hãy dành thời gian đọc sách, các thủy thủ nhí đã trải qua nhiều thử thách, giải các câu đố và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của dân đảo. Nhận được chỉ dẫn đường đi, đoàn tàu lên đường đến đảo Hip Hop. Ở đó, thủy thủ đoàn phải vượt qua cuộc sát hạch về Hip Hop. Những điệu nhảy độc đáo đo sàn lau sàn được thể hiện. Và cuối cùng họ đã đến với Đảo Giấu Vàng.

Phù. Không có hạnh phúc nào dễ dàng cả, phải không các bạn? Kolobok cũng xông vào hòng kiếm được một “quả hạnh phúc” biết bay, nhưng các chị lớn đã xí phần hết rồi. Hic. Mà xông vào mạnh quá thì sợ mọi người bực mình lại quay ra … đánh chén mất Kolobok thì chết. Vì mình đã nói rồi mà, Kolobok là một cái bánh rán kiểu Nga, rất tròn trịa và thơm ngon.

Hy vọng rằng, các gia đình thành viên chúng ta nay đã một nhà, sẵn sàng sát cánh để tìm ra nhiều “đảo giấu vàng” hơn nữa, để cho ai ai cũng có một “quả hạnh phúc biết bay”….

Kolobok tường thuật.

CLB được thành lập theo ý tưởng của TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh, là mô hình hoạt động xã hội hỗ trợ cho việc hình thành, củng cố và phát triển văn hóa đọc của cộng đồng nói chung, và của trẻ em trong gia đình nói riêng. Đây là một hình thức sinh hoạt cộng đồng phi lợi nhuận, có sự ủng hộ và tham gia của nhiều nhà sư phạm, nhà văn nhà thơ và các bậc phụ huynh quan tâm đến con, hoặc đơn giản là những người yêu trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, kỳ vọng vào những bước biến chuyển tuy chậm mà chắc của một thế hệ trẻ Việt Nam mới.

Kolobok

About admin

Scroll To Top