Home / Bài Viết / Nhà em ngày Tết

Nhà em ngày Tết

Docsachcungcon.com: Các bạn nhỏ tiếp học kỹ thuật viết đoạn văn với thủ pháp nghệ thuật nhân cách hóa.

Nhà em đang tưng bừng đón Tết. Những chị bánh chưng đang ngồi xem mọi người trang trí Tết. Ở ngoài vườn, những anh bưởi đang hóng mát hưởng làn gió trong lành. Mọi người đang chuẩn bị mâm ngũ quả thật thịnh soạn. Nhưng riêng cậu mâm ngũ quả thì lại chẳng vui tí nào vì phải khiêng cả đống hoa quả nặng trên người và còn phải khiêng suốt tối. Không thể thiếu thứ này trong ngày Tết đó là cành đào. Những cô hoa đào, hoa mai đang trang điểm cho mình thật lộng lẫy để Tết đến còn được mọi người khen ngợi. Ngày Tết thật là vui. (Châu Giang)

Bài viết của bạn Châu Giang (nhóm lớp 2,3)

“Tết đến rồi”. Thật là vui.  Những chị bánh chưng đứng im chờ được bày lên bàn. Những bưởi đứng gần đó đang đu đưa mình trong gió. Mọi người đang tất bật chuẩn bị và trang trí nhà cửa. Mẹ mâm ngũ quả đang ôm cả đống con trên mình. Em chuối chạy ra đầu tiên trong số các anh chị em khác. Cô cành đào đang soi mình xuống mặt nước để chải chuốt cho mái tóc hồng của mình. Em rất mong Tết đến. (Đan Quỳnh)

Bài viết của bạn Đan Quỳnh (nhóm lớp 2,3)

About admin2

Scroll To Top