Home / Giới thiệu sách / Offline cùng chiếc bánh mỳ tròn “lăn nhanh nhất nhà…”

Offline cùng chiếc bánh mỳ tròn “lăn nhanh nhất nhà…”

Chiều 27-6, tôi cùng hai con đến tham gia buổi offline của Câu lạc bộ Đọc sách cùng con. Khi tham gia buổi offline này, tôi chợt nhận ra thị trường tổ chức sự kiện cho trẻ xem ở Việt Nam hiện đang còn rất trống. Chúng ta có rất nhiều các công ty chuyên tổ chức sự kiện cho đủ các thể loại hoạt động, nhưng một công ty chuyên tổ chức các sự kiện cho trẻ em còn rất ít và nếu có cũng thiên về dạy các kỹ năng sống chứ mảng làm phong phú tinh thần, hướng con trẻ tới một cuộc sống giàu tính nhân văn thì hình như không có.

Chị Nguyễn Thụy Anh, người thứ 2 từ phải sang,

cùng với các tình nguyện viên trao đổi về cách kể chuyện trước khi đón các cháu

Phải nói khi nhận được mail mời, tôi đã rất háo hức. Vốn là người thích đọc và rất muốn truyền lại đam mê này cho các con của mình, tôi đôi lúc cảm thấy bất lực trước văn hóa nghe nhìn (TV) và làn sóng của các cuốn truyện tranh. Và thực sự buổi offline đã thỏa mãn kỳ vọng của tôi.Chủ đề của buổi offline là Người kể chuyện cổ tích bằng các ngón tay, chị Nguyễn Thụy Anh với câu chuyện cổ của Nga có biến tấu về chiếc bánh mỳ tên là Kalabok đã thực sự cuốn hút không những trẻ em mà cả các phụ huynh đi cùng.Nội dung câu chuyện như sau: Có hai ông bà già sống cùng nhau, một hôm bà nói với ông muốn ăn một cái bánh mỳ Kalabok. Ông đã nhào bột mỳ và nướng cho bà một cái bánh mỳ tròn và thơm phưng phức. Khi ông lấy ở trong lò ra, bánh mỳ rất nóng, chưa thể ăn ngay được, nên đặt lên một cái đĩa trên bàn. Bánh mỳ liền lăn khỏi bàn và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Trên đường đi, Kalabok gặp rất nhiều các con vật, con nào nhìn thấy chiếc bánh cũng đều muốn ăn, nhưng Kalabok lăn rất nhanh nên không có con vật nào có thể ăn được nó. Cuối cùng Kalabok gặp một chú cáo gian khôn đã dùng lời đường mật dụ dỗ Kalabok nhảy lên mõn của nó và thế là… alahấp bánh rơi vào bụng cáo… Phần II của câu chuyện kể về công cuộc đi cứu bạn của cái đĩa.Nội dung chỉ có thế nhưng cả câu chuyện được thể hiện rất sinh động qua lời nói, động tác và sự tương tác giữa người kể với các thính giả tý hon và cả những bài hát nhỏ nhỏ nữa.  Khởi đầu và xem giữa câu chuyện là những màn hoạt náo với điệu nhảy con vịt quạc quạc.Phần II của buổi offline, chị Thụy Anh dạy các cháu một số ngôn ngữ của lòng bàn tay và khi các cháu tham gia chơi trò xếp lâu đài với những cái cốc chị Thụy Anh chia sẻ với bố mẹ cách kể chuyện, đọc chuyện cho các con.Con gái nhỏ 3,5 tuổi của tôi, suốt dọc đường về và đến tận 11h vẫn chưa chịu ngủ và cứ hát đi hát lại bài hát: Tôi là Kalabok, không ai ăn được tôi vì tôi lăn nhanh nhất nhà. Và cháu nằng nặc bắt tôi phải đọc truyện cho cháu, cháu mới chịu đi ngủ.Buổi offline thực sự thành công đạt vì được mục đích của mình (các cháu bé trở nên quan tâm tới sách) và chắc chắn những buổi offline tới, nếu biết, các cháu sẽ nằng nặc bắt bố mẹ mình dẫn đến lần nữa và lần nữa…Với những sự kiện như thế này, trên cương vị là phụ huynh tôi sẵn lòng trả tiền để cho các cháu tham gia. Đối với tôi nó còn bổ ích hơn là cho tiền để con đi xem phim hoặc vào Vincom chơi điện tử và ăn kem.Một số hình ảnh của buổi offline:

 Lần lượt các cháu giới thiệu về mình

 

Thành viên bé nhất mới 1,5 tuổi – Teppy

Chị Thụy Anh hướng dẫn các bé nhảy bài quạc quạc …

Câu chuyện về chiếc bánh mỳ Kalabok bắt đầu

 Các cháu tham gia cùng cô Thụy Anh để kể chuyện

Kalabok được bạn đĩa cứu và trở thành… món ăn ngon lành cho các bé

 

Các bé chơi trò xếp lâu đài cốc

Tác giả: Như Quỳnh

About admin

Scroll To Top