Home / Bài Viết / Tết của em

Tết của em

Ngày Tết đã đến rồi! Không khí xung quanh quả thật là háo hức.

Nhà nào cũng thế, đều sắm một cây đào để trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, bánh tét, sắp mâm ngũ quả. Rồi giao thừa cũng đến. Khi đó, mọi người đều tưng bừng với hạt bí, hướng dương,…và có cả những lời chúc tốt đẹp nhất nữa. Bỗng em nghe thấy tiếng đoàng to lớn. Thì ra đó là pháo hoa nổ đấy. Nổ bung ra như hoa vậy. Khi nổ, pháo có đốm li ti. Tưởng tượng như là các đốm sáng đó đang về phía mình vậy. Và mọi người lì xì cho em với những lời chúc học giỏi, chăm ngoan,…Em rất vui khi được nhận nhiều lì xì và đặc biệt nhất là khi gia đình đã có thể sum vầy, hạnh phúc bên nhau trong dịp lễ hội đặc biệt này.

Em rất yêu và thích Tết. Tết là mùa xuân và mùa xuân cho con người sức sống, cho mọi vật trên thế gian phong phú, tốt tươi và đẹp đẽ, trong lành.

Bạn Đức Hải (lớp Nghĩ và Viết – nhóm các bạn lớp 4,5)

About admin2

Scroll To Top