Home / Bài Viết / Từ khóa bí mật

Từ khóa bí mật

Docsachcungcon: Mỗi nhóm sẽ có hai bài tập. Bài tập số một chính là diễn tả từ khóa mà nhóm nhận được. Bài tập số hai là khi nhắc đến mùa hè, bạn nghĩ ngay đến điều gì? (Tổng kết lớp Nghĩ và Viết)

1. Mỗi khi nhắc đến từ này, tôi lại nghĩ đến mùa xuân. Tôi như ngửi thấy mùi tanh của những giọt nước. Tôi như nhìn thấy những giọt nước đang chơi. Tôi như nghe thấy tiếng lách tách trên mái nhà. Tôi cảm thấy lạnh lẽo và ẩm ướt. Từ đó đồng nghĩa với những giọt nước đang bay lất phất trên bầu trời.

2. Mùa hè đến với vô vàn niềm vui. Những chú chim đang bay lượn trên bầu trời tỏ vẻ vui mừng. Trên các cành cây sai trĩu quả. Những tia nắng chiếu xuống mặt hồ như một tấm gương khổng lồ lung linh huyền ảo. Những cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực như những đốm lửa cháy trên cành.

Nhóm bạn Nguyễn Minh, Đan Phương, Châu Giang và Hà Chi

1. Đối với tôi, tôi nghĩ rằng hầu hết tất cả mọi người trong một khoảng thời gian của cuộc đời họ, không quan trọng là dài, ngắn hoặc vĩnh viễn, đã từng rất quen thuộc và gắn bó với từ này. Tôi không biết đối với người khác thì họ sẽ cảm nhận gì khi nghe tới từ này. Tuy vậy, với tôi thì nó như là một cái vé đưa tôi quay lại thời thơ ấu, nơi những kỉ niệm đẹp đọng lại dưới mái trường thân yêu.Tôi vẫn còn ngửi rõ được mùi thịt xiên nướng, mùi nem chua rán, nghe rõ giọng hò hét của các bạn rủ nhau đi choi khi nghe thấy từ này. Từ này gợi nhớ lại những trò đùa rất trẻ con và hồn nhiên của bọn học sinh thời còn cắp sách đến trường. Nghe từ này, tôi như có cảm giác có ai sẽ luôn ở đấy. Trải qua những chặng đường trong cuộc đời tôi, sẽ cùng tôi chia sẻ và tâm sự. Ôi từ này cuốn tôi quay lại những cuộc hành trình thơ ấu, sao có thể quên?

2. Mùa hè đến với vô vàn niềmvui. Nhiều niềm vui đến mức không thể đếm nổi. Nào thì được nghỉ hè, đi biển, đi du lịch nước ngoài hoặc là đơn giản dành thời gian cho những người yêu quý. Cái gì cũng có mặt trái của nó, đối với những người phải mệt nhọc làm việc ngoài trời thì mùa hè có thực sự là mùa lý tưởng hay không? Dù phải làm việc rất mệt nhọc, nhưng cái ý nghĩ trong đầu rằng họ sẽ có thể cung cấp cho gia đình mình một cuộc sống ấm no thì mệt nhọc một tí cũng chẳng là gì đối với niềm vui và những nụ cười họ đang mang lại cho gia đình.

Nhóm bạn Minh Hằng, Khánh Chi và Khánh Linh

1. Mỗi lần nghĩ đến từ đó, tôi cảm thấy thật lạnh lẽo. Xung quanh tôi, trên đường phố, lá cây bị theo nó cuốn đi rụng lả tả. Tôi nghe thấy quanh mình những tiếng rên rỉ vì rét run của những người qua đường. Xoè đôi bàn tay, tôi thấy những làn gió mạnh mẽ lướt qua, buốt nhói. Nó cũng giúp tôi biết được mùa đông đã về trên hè phố, những góc phố khuất sau những mái nhà… Khi nhắc từ này, tôi nhớ đến những cái ôm chứa đầy hạnh phúc của cha, của mẹ, sao mà đỡ thấy lạnh lẽo trong lòng, những chiếc áo len lông cừu ấm áp mới mua. Ôi! Lạnh giá quá!

2. Mùa hè đến với vô vàn niềm vui. Tôi sẽ được nghỉ hè, đi biển nghỉ mát, dã ngoại trong rừng,… Nằm ở nhà, tôi có thể cảm thấy sự chói chang của nắng hè, sự oi nồng của không khí hoà lẫn trong sự mát mẻ của gió điều hoà. Mệt cho bác điều hoà thật, cứ phải “thức” suốt, sưởi mát cho mọi người. Tôi có vẻ nghe được tiếng ve kêu rả rích đêm ngày, làm vui nhà vui cửa. Lại những cơn mưa rào bất chợt mùa hè, sự oi nồng bị dập tắt, mát mẻ trở lại. Mùa hè là mùa phượng nở, rực cháy một góc sân trường. Nhưng đây lại là mùa thi, với những bạn năm cuối cấp như tôi, mùa hạ là mùa thi, chia tay mái trường tiểu học thân thương yêu quý. Ôi! Mùa hạ thật là tuyệt vời.

Nhóm bạn Lê Đạt, QuangTrung và Hiền Vy

Mùa hè đã đến với vô vàn niềm vui. Mùa hè có thể ra biển, tắm nắng. Không những đi biển, mọi người còn có thể ra bể bơi. Đi biển với bạn bè không chỉ là lựa chọn duy nhất mà còn có thể đi trại hè, gặp bạn mới. Nhưng có phải tất cả mọi người đều muốn làm vậy không? Những người nghèo, nông dân phải làm cật lực vào cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông để có thể nuôi gia đình. Mùa hè thì sẽ là mùa mà làm cho người ta cảm thấy nóng bức và mệt nhọc. Nhưng mà những người nông dân đó cũng cảm thấy mùa hè thoải mái vì vào hè, không phải chiến đấu với cái lạnh. Lúa mọc dễ hơn vì trời nắng. Vậy nên những người nông dân bội thu vào mùa hè. Vì vậy mùa hè là niềm vui cho hầu hết tất cả mọi người.

Nhóm bạn Minh Khuê, Ngọc Quyên và Viết Bảo

1. Mỗi lần Tết đến, từ này lại luôn rộn rạo trong lòng tôi. Tôi cảm thấy một dải lụa hồng phủ lên tôi, như một dòng suối mát dịu, nhẹ nhàng như bàn tay mẹ vuốt ve đôi má mình. Từ này giống như những vận lộc may mắn, như sự đổi mới trong năm mới.

2. Mùa hè đến với vô vàn niềm vui. Những chú chim hót vang lên những ca khúc của mùa hè. Ngoài kia, những chú ve tấp nập rủ nhau đi chơi hội, rộn rã cả một khoảng trời. Thỉnh thoảng, tiếng lá rơi rất mỏng trong tia nắng chói chang, rực rỡ của mùa hè. Các bạn học sinh tung tang chơi đùa thoả sức mà chưa vội lo đến bài tập ở lớp. Và thật tuyệt vời làm sao khi mùa hè cứ dài mãi.

Nhóm bạn Gia Linh, Đan Quỳnh và Ngọc Minh

About admin2

Scroll To Top