Home / Bài Viết / Viết về Mẹ (phần 2)

Viết về Mẹ (phần 2)

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất chính là mẹ. Mẹ em năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng mẹ vẫn trẻ trung và xinh đẹp. Mẹ làm kế toán. Mẹ thường đi làm từ buổi sáng đến trưa về ăn cơm, nghỉ ngơi rồi đi làm tới chiều. Tuy công việc bận rộn là vậy, mẹ vẫn dành thời gian để chăm sóc và dạy em học bài. Trong nhà, ai cũng yêu quý mẹ vì mẹ vừa hiền vừa dễ tính. Không những vậy, mẹ còn quan tâm đến những người khác. Em yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ chính là chỗ dựa vững chắc cho em đi đến tương lai.

* Trọng Nghĩa, 11 tuổi *

 

Mẹ là người mà em yêu nhất trong nhà vì mẹ luôn giúp em, chăm sóc em. Mẹ có một thân hình mũm mĩm nên em rất thích ôm mẹ mỗi ngày. Mẹ có mái tóc ngắn ngang vai, màu nâu đen. Mẹ có đôi mắt long lanh, to và tròn, nhìn rất đẹp. Khi mẹ cười để lộ hàm răng trắng sáng của mình. Em ước cũng có được một nụ cười như mẹ. Mẹ em rất hiền, nhưng đôi khi mẹ cũng nghiêm khắc với em khi em hư hay không học bài. Em rất yêu mẹ em.

* Khánh Hân, 10 tuổi *

About Chang Che It

Scroll To Top