Home / Thơ - truyện / Bài thơ “Nhà ốc”

Bài thơ “Nhà ốc”

Mừng ngày truyền thống hải quân nhân dân Việt Nam (07/05/1955 – 07/05/2020), nhà thơ Thụy Anh gửi tặng các bạn nhỏ một bài thơ có cha là lính hải quân 👶😍

nha oc

Món quà của các chiến sĩ Trường Sa gửi tặng CLB Đọc sách cùng con trong hải trình Trường Sa 561 của thuyền trưởng EcoCamp Thụy Anh (04/2019)

NHÀ ỐC

Ba gửi cho bé
Hẳn một ngôi nhà:
Một vỏ ốc biển
Từ ngoài đảo xa!

Bao nhiêu ngọn gió
Chơi trốn chơi tìm
Gió vào nhà ốc
Nói cười huyên thuyên…

Bé nghe gió kể
Miền xa nắng tràn
Bé nghe gió hát
Những lời mênh mang

Mơ mình nhỏ lại
Lấy ốc làm nhà
Cuộn trong vỏ ốc
Như ngồi lòng ba!

Thuỵ Anh

About admin2

Scroll To Top