Home / Giới thiệu sách / Một cuốn sách hay, một món quà dành tặng bạn (Đọc “Tôi đã tình cờ viết một cuốn sách như thế nào?”, Annet Huizing, Hằng Nga dịch , NXB Kim Đồng, 2020)

Một cuốn sách hay, một món quà dành tặng bạn (Đọc “Tôi đã tình cờ viết một cuốn sách như thế nào?”, Annet Huizing, Hằng Nga dịch , NXB Kim Đồng, 2020)

“Điều ta muốn nói là một nhà văn phải học cách nhìn vào đằng sau mọi thứ. Đằng sau vẻ bề ngoài của con người. Cuộc vật lộn mới là điều đáng kể. Tất cả mọi người đều vật lộn với thứ gì đó. Đây chính là nơi câu chuyện bắt đầu”.

Và sau cuộc gặp gỡ ấy, câu chuyện được viết ra…

Tôi đã tình cờ viết một cuốn sách như thế nào? “ (Annet Huizing, Hằng Nga dịch , NXB Kim Đồng, 2020) là một câu chuyện kể về hành trình vượt qua những khó khăn, những thử thách để chinh phục ước mơ trở thành một nhà văn của cô bé Katinka.

Cuốn sách cuốn hút người đọc với lối viết tự nhiên, lôi cuốn khi nội dung cuốn sách đầu tay cô bé viết cũng chính là câu chuyện cuộc đời em. Mẹ mất, Katinka ở với bố và em trai trong căn nhà nhỏ. Bao điều lúng túng, bỡ ngỡ ập đến với một em bé 3 tuổi. Trong khoảnh khắc bế tắc nhất, em tìm đến bà Lidwien, một nhà văn đã thành công với nhiều tác phẩm đoạt giải, một người bạn, người hàng xóm để nhờ bà dạy viết văn. Từ những phút ban đầu rụt rè, cô bé đã dần tự tin viết nên từng đoạn, từng mảnh ghép về bức tranh cuộc sống của mình.

Giữa bức tranh với gam màu trầm lặng ấy, đôi khi xuất hiện có những vệt màu khác. Đó là sự xuất hiện của một cô Patricia, ngăn nắp, sạch sẽ và nguyên tắc đến “ngạt thở”, hay cô Dirkje, một người phụ nữ đã ly hôn, xinh đẹp và cá tính. Trong số họ, có người đã đến và đi rất nhanh, có người đã cùng đi với ba bố con sau bao sóng gió. Đôi khi, bức tranh ấy, từng đoạn văn, nhuốm màu kí ức về người mẹ đã mất của cô bé.

toi da tinh co viet mot cuon sach nhu the nao

Không hẳn là một câu chuyện kể đơn thuần, cuốn sách thực sự là một hành trình học viết đầy cảm hứng của Katinka. Nếu bạn đọc sách hãy lưu ý nhé, phần được in chữ đỏ chính là các “bí kíp”, “mẹo viết” mà nhà văn Lidwien đã hướng dẫn cô bé. Đó là những quy tắc về cách quan sát, dựng bối cảnh, xử lí đoạn, chi tiết, diễn biến và thời gian…Bằng tình cảm chân thành, lòng yêu thương và nhiệt huyết của một nhà văn từng trải, Lidwien đã khiến Katinka sẵn sàng trải lòng, sự xuất hiện của cô học trò ấy cũng giúp bà dịu đi nỗi cô đơn tột cùng.

Cứ viết thôi. Viết nhiều vào. Thực hành, thực hành và rồi thực hành thêm nữa. Cứ viết đưa ta đọc và rồi ta có thể cho cháu các bí quyết và phê bình. Nếu cháu có thể chấp nhận được phê bình, vậy đó…”.

Đó là lời động viên mà Katinka  đã nhận được từ “người thầy” dạy viết văn của mình. Còn bạn, nếu bạn là người yêu viết, cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá được thêm khá nhiều các kĩ thuật thú vị đấy. Nếu bạn không thích viết thì cũng đừng đặt cuốn sách xuống vội, hãy thử đọc, dõi theo từng bước đi của Katinka trên hành trình chinh phục ước mơ cho ra đời một tiểu thuyết của riêng mình nhé, biết đâu bạn sẽ muốn cầm bút để viết ngay câu chuyện của riêng mình thì sao?

Hương Liên (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top