Home / Giới thiệu sách / Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng – Để được chạm vào những cảm xúc

Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng – Để được chạm vào những cảm xúc

Tôi nhớ rất rõ, tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đọc là “Tôi là Bêtô”. Cô bạn thân nhất ở lớp đại học tặng tôi nhân dịp ra trường. Cho đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn cô bạn ấy, vì cô chính là cầu nối để tôi biết đến Nguyễn Nhật Ánh. Trang bìa lót, cô ấy còn nắn nót ghi “Tặng Hiếu! Chúc Hiếu có những giây phút trong trẻo trở về với tuổi thơ”. Quả thực, cuốn sách tuyệt đối cuốn hút tôi. Bêtô và Bino đồng hành cùng tôi trên bao nhiêu chuyến bay, trong bao nhiêu chuyến công tác, trong Nam ngoài Bắc, trong nước ngoài nước. Tôi không còn đếm được số lần mình đọc cuốn sách là bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi lần đọc là mỗi lần nó chạm đến những cảm xúc thực sự trong tôi.

Vốn đã rất thích thú với “Tôi là Bêtô” nên khi “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” ra mắt bạn đọc, tôi lại càng phấn khích hơn nữa. Khi đọc Bêtô tôi đã cười nhiều, đã ngẫm nhiều bao nhiêu thì với Haili, Batô, Pig, Êmê , Suku tôi cũng cười nhiều, ngẫm nhiều bấy nhiêu. 86 câu chuyện về 5 chú chó đáng yêu sống trong một gia đình đáng yêu đã làm khởi dậy trong tôi biết bao cảm xúc. Vui mừng có, hạnh phúc có, đau đớn có, sợ hãi có.  Có những lúc cười lăn lộn nhưng có những khi trực trào nước mắt. Cuộc sống của loài vật cũng như con người, xoay quanh tình cảm gia đình, tình bạn, tinh thần chiến đấu khẳng định giá trị bản thân, lòng dũng cảm, những ước mơ…v.v và gửi gắm vào đó những triết lý về cuộc sống.

conchonhomanggiohoahong_2016 (33)

Hàng người dài kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng

Có người hỏi vì sao sách của Nguyễn Nhật Ánh lần nào ra mắt là cũng hot đến thế!? Hàng người dài dằng dặc kiên nhẫn chờ đợi để được gặp ông, được ông ký tặng, được bắt tay và được chụp ảnh cùng ông. Ở đâu đó có những bài báo nói lên văn hoá xếp hàng của người Việt với nội dung không tích cực. Nhưng điều ấy không diễn ra ở các buổi ký tặng của Nguyễn Nhật Ánh. Viết cho tuổi trẻ đâu chỉ là nói lên cảm xúc mà mình đã từng có, đâu chỉ là tôn trọng những suy nghĩ, những cảm xúc của họ, mà còn là từ cảm xúc dẫn dắt hành động của họ đến một cái đích tốt đẹp hơn. Dường như, bạn đọc đến với Nguyễn Nhật Ánh cũng mang theo chính những xúc cảm mà tác phẩm của ông chạm được đến họ: được tôn trọng và được thương yêu.

Hiếu Nguyễn

About admin

Scroll To Top