Khi trời đã ấm lên và nắng hoe vàng trên cổng nhà thì Hoa nhận được một bức thư. Đà ...
Chi tiết »Category Archives: Thơ – truyện
Feed SubscriptionCúc áo của mẹ
Anh ấy còn nhớ, năm tổ chức lễ sinh nhật 12 tuổi, anh ấy vẫn còn đang đi học, thầy ...
Chi tiết »Bầu trời trong quả trứng
Nhà thơ Xuân Quỳnh (1942-1988) không chỉ sống mãi trong lòng bạn đọc nhờ những bài thơ tình nồng nàn, ...
Chi tiết »Gửi con câu chuyện mùa đông
Khi con còn say ngủ, mẹ đã lên đường. Tân Sơn, Phú Thọ – mẹ cũng chưa bao giờ đặt ...
Chi tiết »Quà cho đêm Noel
Lại một mùa Noel đã đến. Đất nước mình không có tuyết nhưng các em nhỏ vẫn được đón ông ...
Chi tiết »Hạt mưa đá
Chú sinh ra ở tít trên cao kia, cao hơn hết thảy những hạt mưa trong cùng chuyến hành trình ...
Chi tiết »Không gian mùa hè – chùm thơ Vũ Xuân Quản
Thoáng buồn Hè về… trống ngủ im lìm Trường đóng kín cửa gió tìm chỗ chơi Sân trường vắng ngắt ...
Chi tiết »Mẹ, con và mặt trời
Người mẹ trẻ đi đằng trước, chìa ngón tay trỏ của bàn tay phải ra đằng sau. Thằng bé lóc ...
Chi tiết »Vầng trăng
Nhà thơ Nguyễn Anh Nông VẦNG TRĂNG Vầng trăng như quả trứng gà. Trứng gà nở ra gà con. Vầng ...
Chi tiết »Natsuko – Mùa hè nhỏ…
Vừa nãy trên đường đạp xe về nhà thì gặp một em chim non nằm trên đường nhựa lên dốc. ...
Chi tiết »Nhã Thuyên và nhóm Nhiệt Đới
Nhiệt Đới là một nhóm sáng tác – trao đổi Văn học thiếu nhi, được thành lập tháng 6/2008 với ...
Chi tiết »Chùm thơ Hữu Vi – Món quà gợi ước mơ về cái đẹp
Bức tranh thiên nhiên của bé Thu Nga, 3 tuổi. Chú gà mới nở Chú gà mới nở lông mượt ...
Chi tiết »Chùm thơ của tác giả Thụy Anh
ANH CHUỘT CHŨI Các bạn nhỏ Chạy trên sân Hãy nhẹ chân Đi cẩn thận: Ở dưới đất Có hang ...
Chi tiết »Ngỗng Tồ ở xóm Tầm Duột
Cư dân sống ở xóm Tầm Duột toàn là những người thấp cổ, nhưng lại hay tranh cãi nhau ì ...
Chi tiết »Chùm thơ tác giả Duy Quế
HỘI THI BƠI Thấy Niềng Niễng nhỏ xíu Cà Cuống rủ bơi thi Ếch nhái kéo nhau về Ngồi xem ...
Chi tiết »