Home / Giới thiệu sách / Giải mã bí mật của “Vấn đề”, “Cơ hội” và “Ý tưởng” ( đọc bộ sách của Kobi Yamada, Mae Besom minh họa, NXB Trẻ, 2019)

Giải mã bí mật của “Vấn đề”, “Cơ hội” và “Ý tưởng” ( đọc bộ sách của Kobi Yamada, Mae Besom minh họa, NXB Trẻ, 2019)

Thông qua những cuốn sách mỗi câu chuyện sẽ được xây dựng bằng trí tưởng tượng, sự sáng tạo của các độc giả. Và ở nơi đó bạn hoàn toàn có thể vẽ ra cho mình một không gian riêng, rất đặc biệt và chẳng giống bất kì ai khác. Nào, bây giờ hãy cùng tôi khám phá bộ sách của Kobi Yamada và Mae Besom được NXB Trẻ phát hành năm 2017 với phần phiên dịch của Nguyễn Quang Khải – bộ ba cuốn sách “Mình gặp một vấn đề”, “Bạn làm gì với một cơ hội” và “Mình có một ý tưởng”. Bạn hãy thử nghĩ xem liệu “vấn đề”, “cơ hội” hay “ý tưởng” nếu có hình thù thì chúng sẽ như thế nào, tính cách chúng ra sao và bằng cách nào để chúng ta “xử lí” chúng?

Bắt đầu với vấn đề, tại sao chúng lại xuất hiện khiến ta cảm thấy lo lắng, gấp gáp và đột ngột không báo trước? Chúng có thể nuốt chửng ta, khiến những điều ta yêu quí biến mất và làm ta hoảng sợ. Có vẻ như “vấn đề” trở thành một người đáng sợ hay là hố đen vũ trụ rồi đây! Để vượt qua chúng bạn cũng cần chuẩn bị cho mình một “bộ giáp” được xây dựng bằng sự dũng cảm, bởi đối diện với “vấn đề” của mình thì chỉ chính chúng ta mới giải quyết được phải không nào? Nhưng đừng lo lắng, bởi nếu bạn chia sẻ vấn đề của mình cho bố mẹ hay bạn bè thì vấn đề sẽ sớm được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau và nhanh đến mức “vấn đề” trở thành “cơ hội” để bạn nhìn ngắm những điều tuyệt vời đến không ngờ!

Nói đến “cơ hội”, nếu cơ hội gõ cửa tìm bạn, bạn sẽ làm gì? Cơ hội có “phép” thuật riêng, rất kì lạ bạn biết không? Cơ hội có thể biến thành tình bạn, một hành trình mới, hay là tấm vé cho bạn những trải nghiệm khiến bạn không thể nào quên… Bạn đã từng bỏ lỡ “cơ hội” của mình lần nào chưa? Liệu bạn có thấy tiếc nuối khi để vuột mất “cơ hội” bởi bạn ấy chạy quá nhanh? Với tôi, “cơ hội” có lẽ là một người bạn đặc biệt, nhờ có người bạn ấy mà tôi dám làm những điều mình còn đang nghi ngờ, giải đáp cho tôi thắc mắc bởi tôi đã mạnh dạn tận dụng để cơ hội, biến “cơ hội” trở thành cánh diều tung bay trên bầu trời kia và ngắm nhìn những điều hùng vĩ, tuyệt vời mà chính mình không tin mình có thể làm được. Và bởi tôi tin vào ý tưởng của mình.

van de co hoi y tuong

Một bộ sách thú vị của tác giả Kobi Yamada và họa sĩ Mae Besom

“Ý tưởng” có thể to lớn dần. Với sự xuất hiện “ý tưởng” bạn sẽ thật hạnh phúc nếu mỗi ngày đều nghĩ suy về nó, chăm chút cho nó và quan tâm tới nó. Có thể khi “ý tưởng” được chia sẻ với người khác, có người sẽ nghĩ nó là một thứ điên rồ, kỳ quặc nhưng đừng ngại ngùng bởi nếu bạn tiếp tục đồng hành với “ý tưởng” thì một ngày nào đó chính ý tưởng của bạn sẽ làm bạn trở nên đặc biệt, mang màu sắc riêng mà không một ai trên đời giống như bạn. Và tuyệt vời làm sao khi ý tưởng của bạn trở thành hiện thực phải không? Đừng ngại ngần sáng tạo ý tưởng và cho “người bạn đặc biệt” ấy xuất hiện thật sống động nhé!

Bằng cách kể chuyện sáng tạo nhưng vô cùng gần gũi, bên cạnh đó là những đường nét, màu sắc sinh động hai tác giả Kobi Yamada và Mae Besom đã mang đến cho độc giả những món quà vô giá. Bởi bộ ba cuốn sách đặc biệt này không chỉ kể chuyện cho bạn nghe mà còn cho bạn những tự tin để đối diện với “vấn đề”, “ý tưởng” hay “cơ hội” của mình; để độc giả được lựa chọn cho mình cách đối diện với những điều tưởng như vô hình nhưng luôn hiện diện trong cuộc sống với một hình hài, tính cách rất đặc trưng. Với bộ sách này, các bạn nhỏ có thể tô màu cho cuốn sách theo cách của riêng mình, vẽ nên những nhân vật theo sự sáng tạo của mình. Và tôi tin, bộ sách ý nghĩa này không chỉ dành cho những độc giả nhí mà còn là những lời khuyên chân thành, những “bí kíp” dành cho những người lớn – những người đang trên con đường không vắng bóng “vấn đề”, “cơ hội” và “ý tưởng”.

Dương My (viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top