Home / Tin Tức / Một mất mát của gần, quá lớn của thế giới trong đại dịch

Một mất mát của gần, quá lớn của thế giới trong đại dịch

Cái tên “Luis Sepulveda”, một nhà văn, nhà cách mạng, nhà báo, đạo diễn, nhà biên kịch người Chile, đã trở nên thân thương với bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam nói chung và CLB Đọc sách cùng con nói riêng bắt đầu từ cuốn sách “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” do công ty VHTT Nhã Nam phát hành năm 2012. Sau đó là “Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp”, “Chuyện con mèo, con chuột và bạn thân của nó”, “Chuyện con chó mang tên Trung Thành”…

nha van Luis Sepulveda

Nhà văn Luis Sepulveda

Những cốt truyện kỳ lạ diễn ra trên nền một thế giới lẽ ra thật bình thường, nhàm chán nếu không có những ý tưởng … bất thường của một nhà văn. Có thể nói, quyền năng của nhà văn chính là việc ông có thể ra tay… sắp xếp lại thế giới, khiến những độc giả của ông nhìn cuộc sống xung quanh sinh động hơn, lấp lánh hơn, nhân hậu hơn, bớt định kiến đi và từ đó mà dũng cảm, trưởng thành hơn… Đúng là, để chấp nhận khác biệt, hơn thế nữa, “để yêu thương ai đó khác mình” như lũ mèo trong “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, để dám rời bỏ ấm êm đi tìm cho mình một cái tên và kiếm tìm câu trả lời cho khúc mắc đời mình như chú ốc sên trong “Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp”… cần biết bao một sự can đảm và cả… lãng mạn!

Luis Sepulveda (1)

Luis Sepulveda (2)

Luis Sepulveda (3)

Luis Sepulveda (4)

Luis Sepulveda (5)

Luis Sepulveda (9)

“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” là một cuốn sách rất nổi tiếng, được độc giả trên toàn thế giới yêu mến.

Luis Sepulveda người gốc Chile, sinh sống tại Tây Ban Nha từ những năm 90 thế kỷ trước. Ông bắt đầu viết năm 17 tuổi, được bạn đọc quốc tế biết đến vào những năm 80 với tiểu thuyết “Lão già mê đọc truyện tình”. Ông đoạt nhiều giải thưởng văn chương danh giá, trong đó có giải thưởng của nước Pháp về lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Sau khá nhiều thăng trầm trong cuộc đời, ngoài việc là nhà văn, nghệ sĩ, ông trở thành nhà báo bảo vệ môi trường. Ông cũng từng nghiên cứu về các bộ lạc thổ dân da đỏ, với nguồn gốc xuất thân của thân mẫu ông, vì thế trong một số tác phẩm, câu chuyện về các bộ lạc da đỏ, về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên luôn được kể rất trân trọng, say mê.

Luis Sepulveda (8)

Luis Sepulveda (11)

Luis Sepulveda (12)

Ngày hôm nay, 16/4/2020, nhà văn Luis Sepulveda qua đời ở tuổi 70 vì Corona Virus. Ông nhập viện vào cuối tháng Hai, sau khi tham dự festival văn học Correntes d’Escritas tại Bồ Đào Nha. Xin viết vài dòng tưởng niệm Ông, một người kể chuyện, một người ở rất xa Việt Nam mà đã gần gũi đến thế với chúng tôi trong những năm qua! Xin nói lời tri ân với Ông vì những cuốn sách tuyệt vời, những bài học vừa dễ hiểu vừa lạ lẫm, vừa táo bạo vừa nhân hậu mà ông đã để lại cho người đọc…

Lần đầu tiên từ khi nghe tin đại dịch, tôi cảm thấy mất mát của thế giới rõ ràng và lớn đến thế!

Xin tạm biệt Ông!

TSGD Nguyễn Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con

(Ảnh: CLB chúng tôi đọc sách của Luis Sepulveda, đọc sách cùng Luis Sepulveda, và lớn lên cùng các nhân vật của Ông.)

About admin2

Scroll To Top