Khi những kỷ niệm của EcoCamp 2016 đợt 1 vẫn còn “xanh” thì Trại hè EcoCamp 2016 đợt 2 đã chính thức khai mạc. 10 ngày tới tiếp tục là 10 ngày của sáng tạo, của lao động, của học hỏi, của tranh luận, của những bỡ ngỡ, của những khám phá thú vị. 10 ngày xa nhà, xa bố mẹ, với nhiều bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên, nhưng với một số bạn nhỏ khác, đây cũng là mùa trại thứ hai, thứ ba mà các bạn tham gia cùng CLB Đọc sách cùng con.
Tạm biệt các bố mẹ! Chúng con lên đường đến một vùng đất mới, trải nghiệm những điều mới mẻ để cùng nhau lớn lên sau mỗi trại hè.
Xin chúc các bạn nhỏ, các anh chị phụ trách và ban chỉ huy dồi dào sức khoẻ, sức trẻ để “cháy” hết mình trong những ngày sắp tới.
Đón tiếp những trại viên đầu tiên
Hai mẹ con tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước giờ xuất phát
Đại diện Ban chỉ huy EcoCamp 2016 – từ trái qua: cô Cò Trắng – cô “thuyền trưởng” Thuỵ Anh – cô Dương Xuân Trà My
Các nhóm đã sẵn sàng!
Cô Thuỵ Anh cũng… xa mẹ 10 ngày
Chào bố mẹ! Chúng con lên đường
Chính thức đặt chân đến Trung tâm “Cú Mèo thông thái”
Rộn ràng giờ phút khai mạc
Ngân hàng 4T chính thức khai trương với sự điều hành của Thống đốc Cò Trắng
Thư viện Cú Mèo và Toà soạn báo Con Vịt Cạc
Xưởng Phát kiến kinh hoàng
Xưởng Bôi bẩn nghệ thuật và chủ nhiệm cô Olava
Xưởng Sản xuất niềm vui do cô Phạm Hằng và chú Quang Tùng phụ trách
Bài: Hiếu Nguyễn
Ảnh: Facebook EcoCamp